Các mẹ ai mà chẳng thích có một cô con gái rượu, vừa xinh xắn, điệu đà, vừa tình cảm, đáng yêu nhưng mong ước ấy đôi khi không dễ để đạt được.
Mỗi lần ra đường cùng 9 đứa con và cái bụng bầu, bà mẹ này luôn nhận được ánh mắt ái ngại và câu hỏi: "Sao đẻ lắm thế?".
Để chăm sóc "đàn con" đông hơn cả đội bóng, cả 2 vợ chồng đã phải nỗ lực rất nhiều và gặp vô số khó khăn.
Dù đã có "một đội bóng" đủ lứa tuổi từ 1 đến 15, nhưng bà mẹ này vẫn chưa có ý định dừng lại.
Khi biết mình mang thai lần 4, chị Nhung giấu gia đình và lập tức đi vào miền Nam cùng chồng. Đến gần ngày đẻ chị mới quay trở về Hải Phòng để sinh con.
Tác phong cùng kỉ luật quân đội đã trở nên hữu dụng khi ông bố này trở về nhà và thực hiện trách nhiệm người cha của 11 đứa con.
Rõ là con mình đẻ ra thế mà bây giờ đứa nào cũng cứ chỉ thích chơi với bố thôi là sao nhỉ?