Câu chuyện của chị Linh khiến người đọc vừa bất ngờ, vừa xúc động.
Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm chuyện mình có thai nữa nên nói ngay cho người yêu cũ biết. Anh ta nghe xong thì tái mặt, hốt hoảng đến bệnh viện ngay.
Nhìn bộ dạng người yêu cũ, tôi chẳng nỡ đuổi đi nên mời cô ấy đi uống cà phê. Ngờ đâu cô ấy đưa tờ giấy siêu âm thai lên bàn khiến tôi giật mình.
Bác sĩ còn cho biết rằng nếu chị không được điều trị trong vòng 24 - 48 giờ nữa, chị sẽ bị tử vong.
Cầm kết quả siêu âm mà bà mẹ như nghe tin sét đánh.
Hình ảnh siêu âm cho thấy cặp vợ chồng sắp sửa được chào đón 4 em bé, nhưng lại là 2 túi ối, mỗi túi chứa hai phôi thai.
Cặp vợ chồng đã không thể tin được lời bác sĩ vừa nói.
Ban đầu ai cũng bị sốc bởi hành động này của bé, nhưng ngay sau đó đã phải bật cười thích thú.
Sau khi chụp ảnh với khách khứa xong, tôi đứng cùng chồng ở cạnh sân khấu thì mẹ chồng cho người tới gọi. Gặp bà, bà chẳng nói gì nhiều, chỉ dúi vào tay tôi một thứ rồi quay lưng bỏ đi.
Thay vì những lời động viên, chồng tôi lại tấn công tinh thần vợ. Anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.