“Say nắng” Sở khanh, em bị chồng chửi mắng và đánh đập

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Đến một ngày chồng em nghi ngờ và phát hiện ra mối quan hệ này. Anh đau khổ, chửi mắng, đánh đập em. Anh đến cơ quan em đánh anh đồng nghiệp kia và bắt em nghỉ việc.

Hỏi:

Em là một độc giả thường xuyên của mục TYHN. Gia đình em đang có chuyện và rất mong được chị tư vấn giúp em.

Em và chồng yêu nhau 6 năm thì cưới, cuộc hôn nhân của chúng em tính đến bây giờ là 4 năm. Chúng em có một cháu gái 3 tuổi. Vợ chồng em đến với nhau bằng tình yêu chân thành, hai đứa lớn lên cùng quê, ra Hà Nội học và yêu nhau.

Cuộc sống khó khăn nhưng bọn em hoàn toàn tự lập và đến giờ cũng có một căn nhà riêng ở Thủ đô. Cuộc sống gia đình em nói chung cũng không hoàn hảo cho lắm. Chồng rất yêu thương em, nhưng tính anh nóng và khó tính. Khi nóng lên không kiềm chế được và anh thường chửi bới, xúc phạm và có khi đánh em... Những lúc như thế em chỉ biết khóc và im lặng.

Tình trạng này xảy ra vài năm trở lại đây khi em có con rồi công việc anh ấy không suôn sẻ, vợ chồng hay cãi nhau. Sau những lúc như thế, em cảm giác như tình yêu trong em dành cho anh không còn như ban đầu nữa. Em cũng không biết tâm sự cùng ai, vì trong con mắt của mọi người, gia đình em rất hoàn hảo...

“Say nắng” Sở khanh, em bị chồng chửi mắng và đánh đập 1

Bọn em cặp kè với nhau nhưng không ai trong công ty biết. Em và anh ta vẫn xác định không bao giờ bỏ gia đình (Ảnh minh họa)

Em đi làm ở một công ty mới, thường xuyên tiếp xúc và làm việc với một anh đồng nghiệp - trưởng phòng kinh doanh. Vào công ty em đã nghe mọi người cảnh báo anh này là người chuyên tán tỉnh đưa đẩy các cô gái đẹp trong công ty mặc dù gia đình anh rất hoàn hảo. Thế nhưng, em lại chính là người bị sa vào lưới tình này.

Bọn em thường trao đổi công việc với nhau, hay đi tiếp khách cùng nhau, trò chuyện với nhau. Anh ta quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ em nhiều trong công việc. Và rồi sau 1 năm vào công ty, em đã "say nắng" anh ta.

Bọn em cặp kè với nhau nhưng không ai trong công ty biết. Em và anh ta vẫn xác định không bao giờ bỏ gia đình. Lần đầu tiên bọn em đi tiếp khách, hôm đó em hơi quá chén nên anh bảo đưa em về bằng ô tô. Và chuyện đó đã xảy ra.

Em đã cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng rồi anh ta lại nói những lời đường mật, lại quan tâm chăm sóc em, em lại lao vào cuộc tình như con thiêu thân. Nhiều đêm em dằn vặt đau khổ quyết định chấm dứt thì anh ta lại nhắn tin yêu em, nhớ em... Chúng em lại làm cùng nhau, thường xuyên tiếp xúc trong công việc, nên nếu chấm dứt cũng đồng nghĩa em phải bỏ việc. Nhưng đây là công việc em rất yêu thích và thu nhập cũng khá, em đã không đủ bản lĩnh để từ bỏ.

Đến một ngày chồng em nghi ngờ và phát hiện ra mối quan hệ này. Anh đau khổ, chửi mắng, đánh đập em. Anh đến cơ quan em đánh anh đồng nghiệp kia và bắt em nghỉ việc.

Anh rất hận em, nhưng vì nghĩ đến hai bên ông bà, con gái, anh chấp nhận cho em một cơ hội. Em bây giờ vẫn ở nhà nội trợ và chăm con. Chuyện này xảy ra gần 1 tháng nay, anh ấy vẫn ở nhà ăn cơm cùng em và con, nhưng không nói chuyện, lầm lì.

Em không biết phải bắt đầu lại cuộc sống như thế nào? Em chỉ vì nhất thời nông nổi, dại khờ nên bị dính vào lưới lão Sở khanh chứ em thật sự vẫn yêu chồng, yêu con, và không hề muốn mất gia đình mình. 

Nhưng bây giờ sống với nhau, vợ chồng không nói chuyện, thi thoảng hỏi vài câu rồi đứa nào vào góc đứa đấy. Chị ơi, cho em lời khuyên với, em phải làm những gì để bắt đầu lại từ đầu, để lấy lại lòng tin nơi chồng? Em chân thành cảm ơn chị!

(Giấu tên)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Đọc những dòng tâm sự khắc khoải này, chị hiểu rằng những nỗi đau mà em đang gặp đang vượt quá sức chịu đựng và đang làm em héo mòn đi từng ngày. Nhưng mong rằng em hãy bình tĩnh để có thêm nội lực giải quyết vấn đề của chính mình.

Trong cuộc sống gia đình em, trước khi xảy ra chuyện em có tình cảm với người khác, em có thấy mình được yêu thương hay không? Ngay khi chưa có chuyện gì xảy ra thì chồng em cũng đã không hề tôn trọng em mà đã sử dụng bạo lực như một thói quen, khiến cho tình yêu trong em chết dần chết mòn. Có bao giờ em cảm thấy như mình bị từ bỏ mất tình yêu và chịu đựng để rồi bùng lên tình cảm ngoài hôn nhân với một người đàn ông khác? 

Đành rằng sau chuyện em có quan hệ với người đàn ông kia là sai lầm nhưng cũng khó có thể kiểm soát được hành vi của mình khi chồng em thực sự không phải là một chỗ dựa chắc chắn về tinh thần khi em mong muốn có điều đó. Tuy nhiên, cũng bởi vì tâm lý của em là khát khao được thỏa mãn tình yêu thương và tình dục, thậm chí em cũng không muốn mất mát bất cứ thứ gì kể cả gia đình, công việc và người đàn ông kia nên em đã để hậu quả xảy ra quá lớn, cuối cùng thì cả em và chồng em đều phải chịu những tổn thương do chuyện này mang lại.

Tại thời điểm này, đúng là về luật hôn nhân gia đình thì em đang sai nhưng nếu với tình cảm vợ chồng chỉ vì em ghen tuông mà anh ấy tự cho mình được quyền hành hạ đánh đập thậm chí bắt em nghỉ việc là không đúng. Rất nhiều người đàn ông chọn cách này để thể hiện bản lĩnh đàn ông và sự ghen tuông, tuy nhiên cách giải quyết này chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn bởi cả hai không thể thoát khỏi chuyện đó. Sự im lặng không phải là cách đấu tranh để bảo bản thân em ạ.

“Say nắng” Sở khanh, em bị chồng chửi mắng và đánh đập 2
Nên chăng em cũng cần chuẩn bị một giải pháp khác cho bản thân nếu như anh ấy không thể chấp nhận chuyện này bởi việc lấy lại lòng tin từ một người khác không hề dễ dàng (Ảnh minh họa)

Em hãy tìm cách nói chuyện lại với anh ấy, hai vợ chồng cần thẳng thắn nói chuyện lại với nhau. Nên tìm đến những người tin cậy và có tiếng nói để nhờ sự giúp đỡ của  họ. Tất nhiên sau cú sốc này anh ấy cũng cần thời gian để nhìn nhận lại. Vì vậy nên mọi chuyện sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều. 

Nếu chuyện này anh ấy không thể chấp nhận được thì cả hai sẽ cùng ngồi bàn bạc lại các giải pháp cho phù hợp. Nếu em cảm thấy có lỗi mà chấp nhận để chồng gây bạo lực với em thì chính em đã đang đẩy cuộc sống vợ chồng vào bi kịch hơn. 

Nên chăng em cũng cần chuẩn bị một giải pháp khác cho bản thân nếu như anh ấy không thể chấp nhận chuyện này bởi việc lấy lại lòng tin từ một người khác không hề dễ dàng, nhất là khi tình cảm giữa cả hai đã có khoảng trống lớn như vậy. 

Thân mến!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ