Chưa cưới đã ấm ức, mệt mỏi với mẹ chồng tương lai

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Tháng 6 này là chúng mình làm đám cưới, là mẹ chồng mà bà không phụ 1 ngàn, còn đòi hỏi vợ chồng mình phải đãi khách sang trọng này nọ.

Hỏi:

Thật sự mình suy nghĩ cả tháng nay mới dám viết tâm sự này lên cho mọi người. Với mọi người có lẽ ngày chủ nhật là vui vẻ vì được đoàn tụ gia đình. Nhưng với mình, chủ nhật là ngày rất mệt mỏi và chán chường. 

Mình và anh quen nhau rồi cùng nhau hùn vốn mở tiệm tóc. Trong thời gian làm tiệm, chúng mình bị thiếu hụt vốn nên vay nợ khắp nơi, trong đó có ba mình và mẹ anh. 

Rồi không thể cầm cự mãi, chúng mình dẹp tiệm nhưng vẫn mang nợ. Mẹ anh khuyên 2 đứa về nhà ở rồi xin gì làm mà trả nợ dần, ổn định thì cưới sau. 

Thật lòng mà nói, bao nhiêu tâm huyết đổ dồn vào tiệm, giờ dẹp đi mình rất sốc và buồn, tự tin, chán nản. Mình không muốn gặp ai, vì vậy mình nhận lời về nhà anh ở.

Chưa cưới đã ấm ức, mệt mỏi với mẹ chồng tương lai 1
Mình và anh quen nhau rồi cùng nhau hùn vốn mở tiệm tóc. Trong thời gian làm tiệm, chúng mình bị thiếu hụt vốn nên vay nợ khắp nơi, trong đó có ba mình và mẹ anh (Ảnh minh họa)

Thời gian khốn đốn cũng dần qua, giờ bọn mình vẫn làm để trả nợ từ từ. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu mẹ anh không thay đổi. Ở chung bà lộ rõ nguyên hình: mẹ chồng nàng dâu.

Nhà chồng có 2 vợ chồng mình, mẹ chồng và anh chồng, một đứa cháu chồng được 7 tuổi. Mình về đấy ở như ô sin. Ban ngày mọi người đi làm hết, còn mình ở nhà làm tiệm tại nhà, cũng lai rai khách quen ủng hộ. 

Mình rửa chén, đi chợ, nấu cơm, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, đón cháu, tắm cháu, đút ăn cơm (mặc dù 7 tuổi), đưa đi học thêm... Tóm lại là mọi người đi làm về chỉ việc tắm và ăn cơm. 

Hàng tháng mình chịu tiền điện, phụ tiền cơm, các thứ gia vị đều mua. Mình vừa làm vừa trả nợ nên rất thiếu thốn, nhưng mình rất quý mẹ chồng, vì nghĩ ơn bà cho mình vay tiền, giờ chưa trả được. 

Mình nhịn ăn để mua sữa loãng xương cho bà uống, Hàng ngày pha sẵn, bà về chỉ uống. Mình làm tất cả, không ngại ngần. Vậy mà mẹ chồng không ưa mình.

Chủ nhật ở nhà là bà dọn này, dọn kia, nồi sạch lấy xuống chà lại, mình lau nhà bà lau lại, quét nhà thì bà chê không sạch, rồi than đau nhức mệt mỏi. Bà không nói thẳng vào mặt toàn bóng gió khi dọn dẹp: nào là nhà ở dơ, 1 người dọn 8 người bày, già không được hưởng phước,...

Mình thấy ấm ức vì hàng ngày ai làm cho bà mà bà kêu ở dơ. Chủ nhật bà đi chợ nấu cơm, mình nấu bà chê không vừa ý. Mình để bà nấu thì mặt bà hầm hầm.

Từ vui vẻ, mình chuyển sang lầm lì, né tránh mẹ chồng. Mình vừa mệt mỏi vừa ấm ức. Phải chi bà nói ngay mặt, mình trả lời. Đằng này bà toàn nói bóng gió và sau lưng mình.

Tháng 6 này là chúng mình làm đám cưới, làm mẹ chồng mà bà không phụ 1 ngàn, còn đòi hỏi vợ chồng mình phải đãi khách sang trọng này nọ. Vợ chồng mình cũng vay mượn để tổ chức đám cưới, mà bà không thông cảm (bà biết mình không tiền). 

Giờ mình nản lắm, không muốn gì hết... Vừa nặng tiền nợ, vừa nặng tình cảm, vừa chán mẹ chồng.

(N.P.L)

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Xin chia sẻ với bạn về những mệt mỏi mà bạn đang phải trải qua. Chuyện mâu thuẫn nàng dâu mẹ chồng từ xưa đến nay đã không còn là chuyện hiếm. Nhất là khi trong lòng mỗi người đã có những hoài nghi nhất định về nhau.

Khi bạn đến ở một ngôi nhà mới, phải sống chung với các thành viên mới và phải hòa nhập một môi trường sống mới thì sẽ có nhiều bỡ ngỡ và những mâu thuẫn mới sẽ khó tránh khỏi. 

Mẹ chồng bạn xét ở một góc nào đó thì bà cũng là người rất tốt. Khi các bạn làm ăn bà đã cho vay tiền, đến khi các bạn gặp khó khăn và không duy trì được cửa tiệm, bà đã động viên hai người về ở cùng nhà để đỡ gánh nặng tài chính. 

Có thể đứng dưới góc độ của bạn, bạn cảm thấy căng thẳng và khó chịu khi mẹ chồng xét nét từng việc một. Tuy  nhiên có bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của mẹ chồng để hiểu biết đâu chính họ cũng đang gặp những khó khăn tương tự?

Với tình hình khó khăn chung hiện tại, bạn phải đang đi làm kiến tiền trả nợ và việc dẹp tiệm khiến cho bạn cũng bị stress. Chính mẹ chồng bạn cũng đang là người gánh vác tài chính trong gia đình thì có thể sự căng thẳng mệt mỏi dẫn đến bực bội là điều không thể tránh được.

Bạn cũng là người rất biết cách ứng xử khi chăm sóc nhà cửa và chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Tuy vậy có thể cách mà bạn và mẹ chồng đang ứng xử có thể chưa hòa hợp nên vẫn có mâu thuẫn. 

Bạn nói rằng mẹ chồng thường không hài lòng về những gì mà bạn làm. Vậy đã bao giờ bạn thử  hỏi mẹ chồng về những điều bà đang nghĩ hay chưa hay bạn biết và chỉ im lặng và cảm thấy chán nản? 

Chưa cưới đã ấm ức, mệt mỏi với mẹ chồng tương lai 2
Ngoài ra còn một thành viên quan trọng nữa để hỗ trợ bạn trong việc hóa giải các mâu thuẫn này, đó chính là chồng bạn (Ảnh minh họa)

Thay vì việc bạn xa cách mẹ chồng hơn, bạn thử tìm cách gần gũi chia sẻ nhiều hơn và hỏi ý kiến mẹ chồng về những món ăn bạn nấu, nhờ bà góp ý cho những việc mà bà chưa hài lòng. Tôi nghĩ mẹ chồng bạn sẽ không từ chối những điều đó. 

Hoặc kể cả việc dọn dẹp nhà cửa hay nấu nướng, bạn có thể cùng làm với bà, khi bà nấu chính, bạn có thể phụ bà làm các công việc vặt và hỏi thêm bà về bí quyết nấu ăn. Chắc mẹ chồng bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi bạn luôn biết cách học hỏi và lắng nghe như vậy.

Ngoài ra còn một thành viên quan trọng nữa để hỗ trợ bạn trong việc hóa giải các mâu thuẫn này, đó chính là chồng bạn. Anh ấy chính là cầu nối giữa mẹ chồng và bạn. Hai vợ chồng cùng chia sẻ và bàn bạc cách để hóa giải các mâu thuẫn. Tôi tin rằng với sự nỗ lực và cố gắng của bạn mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Chúc bạn mọi điều tốt lành trong cuộc sống!

Chia sẻ