BÀI GỐC "Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

"Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

Anh còn bảo “Vì cô đã dễ dãi với một thằng, nên cô cũng dễ dãi được với ti tỉ thằng khác!”. Không biết cái thứ logic vớ vẩn đó, anh lấy ở đâu ra? Tôi mất trinh, nhưng tôi không quan hệ vô tội vạ, không phải cứ có đàn ông rủ rê là tôi nhảy ngay lên giường với họ.

12 Chia sẻ

Sau mất trinh, là 3 cách sống mà đàn bà thường đi

,
Chia sẻ

Một là bạn có tâm lý co mình lại và mất niềm tin vào người khác giới. Hai là, vẫn như ngày xưa nhưng liên tục tìm mọi cách để hoàn thiện bản thân theo hướng tính cực. Và thứ ba, bạn trở nên dạn dĩ hơn, tiếp tục thả mình vào những cuộc tình mới không biết bến bờ.

Thân chào độc giả của mục Tâm sự!

Tôi xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Tôi thuộc phái mạnh, năm nay tôi 22 tuổi. Tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường và đã đi làm.

Tôi may mắn được sinh trưởng trong một gia đình có nhiều người theo nghiệp giáo dục. Điều đó đã tác động tới con người tôi rất nhiều từ tư tưởng, cách sống và lối suy nghĩ. Nhưng quan trọng hơn để con người trưởng thành không phải là từ những gì anh ta đã có sẵn từ khi mới sinh ra mà đó là sự trải nghiệm ở một cuộc sống thật - Một cuộc sống của sự thiếu công bằng và đầy những lo toan xuất phát từ dục vọng của chính con người.

Đến bây giờ tuy cuộc đời còn rất dài đối với tôi và những thanh niên trẻ tuổi khác, nhưng tôi có thể tự hào rằng tôi đã chín chắn hơn rất nhiều so với cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Tôi đã trang bị những kĩ năng cần thiết để đối mặt với những điều không thể lường trước của cuộc sống.

Không như những người thân trong gia đình chọn nghiệp giáo dục làm tiêu chí để tạo nên thành công, tôi đã chọn con đường khó khăn nhất, gian nan nhất và cũng nhiều thách thức nhất đó là một ngày nào đó trở thành một người đàn ông thành đạt trên lĩnh vực kinh doanh. Tôi mong muốn gây dựng địa vị trong xã hội và được mọi người quý trọng, nể phục.


Nhiều người con gái sau mất trinh trở nên dạn dĩ hơn, tiếp tục thả mình vào những cuộc tình mới không biết đâu là bến bờ.

Ừ thì ước mơ là như vậy nhưng để thực hiện được nó thành công là điều không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vậy ngay từ bây giờ tôi vẫn đang cố gắng từng ngày từng giờ. Ngoài thời gian làm việc ra, tôi đi nay đây mai đó để tìm cho mình những điều mới lạ trong cuộc sống.

Tôi có quen một người mà tôi gọi là chú. Người đó hơn tôi tới 18 tuổi và giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng. Và người đó đã cho tôi một lời khuyên xứng đáng được ghi trong sách vở giáo khoa: "Để trở thành một người đàn ông thành đạt, con phải có cái nhìn thông tuệ và sâu sắc hơn những người bình thường. Con hãy đánh giá con người theo nhiều tiêu chí khác nhau, chứ đừng có "thầy bói xem voi". Và quan trọng hơn là hãy biết giấu đi những cảm xúc thật và những suy nghĩ thật của bản thân, chỉ nên bộc lộ nó ra lúc nào con thấy cần thiết".

Và đúng như lời chú dạy, tôi đã áp dụng tiêu chí đó cho nhiều vấn đề kể cả bàn luận về vấn đề vốn được xem là nhạy cảm này. Tôi đã viết ra rất nhiều những câu comment hơi khó nghe. Chỉ đến khi đọc được bài viết "Một cô gái đẹp = tử tế + có nhân cách tốt" của một độc giả, với cách viết đầy chân thực của bạn ấy mới khiến tôi có cơ hội được nói ra những suy nghĩ của mình. Hay nói cách khác nó cũng cảm hóa được một phần suy nghĩ cá nhân trong con người tôi.

Những comment mà tôi viết ra chỉ đơn giản là những comment mang tính "nhử" để qua đó tôi có thể nắm bắt được một phần suy nghĩ của mọi người. Và cuối cùng hôm nay sau nhiều lần đắn đo, tôi đã quyết định dành thời gian cuối cùng trong ngày để viết ra toàn bộ những hiểu biết của bản thân mình trải qua cũng những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống về vấn đề dường như vẫn là bi kịch với người phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và ở phương Đông nói chung.

Trước khi đưa ra những ý kiến của bản thân về vấn đề này, một lần nữa tôi muốn nhắc lại là tôi viết bài ra không phải là để PR cho bản thân mình, càng không phải là để "tát nước theo mưa" mà mong nhận được sự tung hô ở những dòng bình luận bên dưới. Tôi chỉ muốn truyền tải những điều cần biết tới tất cả mọi người với ba chủ đề chính "Vì sao đàn ông lại coi trọng trinh tiết","Cô gái mất trinh sẽ như thế nào","Liệu có hạnh phúc trong sự đấu tranh tư tưởng giữ dội của cả xã hội về vấn đề này"?

Và quan trọng hơn tôi sẽ không dùng giọng văn theo kiểu "thánh sống" mà là lối hành văn theo kiểu phân tích một cách có chiều sâu về chủ đề này. Bài viết được áp dụng ở cả hai khía cạnh tâm lý, nhân văn và mang tính nhận định khách quan hơn đáp ứng được mọi đối tượng độc giả.

Sau khi đọc qua rất nhiều bài viết về chủ đề trinh tiết trên Afamily từ bài "Em không còn trinh nhưng anh không được khinh" cho tới những bài tiếp theo tôi nhận thấy: Vấn đề tự do hóa về tình dục hay vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam thực chất đó chỉ là một lớp vỏ mà chúng ta cố gắng dùng những "lời hay ý đẹp" để bôi lên lớp vỏ đó. Còn bên trong lớp vỏ đó là một cuộc đấu tranh giữa rất nhiều tư tưởng mới có, cũ có, thoáng có, chặt chẽ cũng có.

Điều này giống như một ngọn lửa tưởng chừng như đã tắt nhưng có thể bùng cháy âm ỉ và dữ dội. Và cái tai hại của nó là ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi đi hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Đáng sợ là nó khiến cho con người mất đi niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống.

Trong vấn đề tình dục, phụ nữ thường bị chi phối bởi yếu tố cảm xúc hơn là nam giới. Điều này càng đúng khi bạn là một người phụ nữ sinh ra ở phương Đông. Khi con gái tự nguyện trao đi thứ mà được gọi là quý giá cho một người đàn ông nào đó, tức là ở lúc người con gái đó ở cực điểm thăng hoa của cảm xúc.

Chính cái được gọi là cực điểm thăng hoa của cảm xúc đó đã che mờ đi một phần lý trí khiến bạn không phải lúc nào cũng tỉnh táo. Đó là lúc lý trí của bạn bị tình cảm che mất. Bạn không còn giữ được tự chủ như trước kia.

Bạn cảm thấy hối tiếc hay hạnh phúc vì điều đó chăng? Không kể cả bạn có hối tiếc đi chăng nữa bạn cũng không thể lấy lại được thứ đã mất. Màng trinh mất đi đã đành nhưng cái đáng sợ nhất chưa hẳn là màng trinh của bạn mà chính là lòng tin của chính bản thân bạn.

Những cô gái trải qua những mất mát trong tình yêu sẽ có ba cách sống cơ bản. Một là có tâm lý co mình lại và mất niềm tin vào người khác giới. Hai là vẫn như ngày xưa nhưng liên tục tìm mọi cách để hoàn thiện bản thân mình theo hướng tính cực. Và thứ ba đó là bạn trở nên dạn dĩ hơn, tiếp tục thả mình vào những cuộc tình mới không biết đâu là bến bờ.

Trên quan điểm cá nhân của tôi, tôi vẫn kịch liệt phản đối và có cái nhìn không được thông cảm cho lắm với những cô gái ở trường hợp thứ ba. Vì theo tôi đó là những cô gái ý chí kém, thiếu nghị lực sống và sẽ luôn luôn bị người đời đặt dấu chấm hỏi về chính nhân cách của mình. Còn hai trường hợp còn lại chắc hẳn các bạn vẫn muốn tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình và hạnh phúc này được bổ sung thêm hai chữ cảm thông?

Mình có một lời khuyên cho các bạn nhé. Đừng vội tin vào những câu nói kiểu như "Anh yêu em ở hiện tại và tương lai, quá khứ không quan trọng". Đừng vội tin vào những chàng trai có lời nói theo kiểu bạch mã hoàng tử như vậy vì đàn ông có thể nói dối rất giỏi. Họ có thể che đi cái suy nghĩ ích kỉ của bản thân bằng những câu nói nghe rất ngọt tai.

Và quan trọng hơn, nói dễ hơn làm rất nhiều. Bạn hãy nhìn vào những hành động mà anh ta đối đãi với bạn ngay từ lúc này sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Hãy tin tôi, bạn đã sai lầm một lần vì quá tin vào những lời nói của đàn ông thì đừng mắc thêm sai lầm thứ hai này nữa nhé.

Còn về đàn ông ,vì sao đàn ông Việt vẫn coi trọng trinh tiết? Vì tôi cũng là đàn ông nên hiểu rất rõ được suy nghĩ của người cùng phái. Tôi sẽ cho bạn câu trả lời:

Đầu tiên và quan trọng nhất đó là sỹ diện của người đàn ông. Thử ví dụ, trên bàn nhậu chẳng hạn một người đàn ông nói với một người đàn ông rằng:"Mày tài giỏi thế này mà phải đi sài hàng secondhand của thằng kém tài hơn mày sao?". Hay đại loại nhưng câu nói ác ý như vậy vô hình chung sẽ đánh vào tâm lý của người đàn ông. 

Điều tiếp theo mà mình trả lời sẽ khiến cho mọi người hoàn toàn bất ngờ đó đó là: Những hình ảnh mát mẻ từ những cuốn phim sex, phim cấp 3 hay tương tự như vậy khiến cho người đàn ông luôn luôn tưởng tượng ra cái cảnh ân ái của người phụ nữ của mình với người đàn ông trước.

Lý do thứ ba đó là đàn ông lo sợ mình sẽ bị so sánh với tình cũ về chuyện chăn gối. Đàn ông luôn luôn nghĩ rằng người phụ nữ sẽ luôn luôn nhớ về những lần ân ái trước đây của mình với người cũ. Vấn đề thứ ba này mình cần tư vấn của các bạn gái vì bản thân mình cũng không thể nắm bắt được phụ nữ ở khía cạnh này.

Với người con gái nếu tìm thấy tình yêu đích thực mà có thể thông cảm cho bạn được thì hãy cố gắng làm tất cả để không phụ vào lòng tin của người đàn ông với bạn. Bởi bạn sẽ không thể có lần thứ hai để sửa chữa. 

Và cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đó chính là tư tưởng xã hội xuất phát từ những gì xung quanh người đàn ông, từ chính gia đình và chính bản thân người đàn ông mang tư tưởng đó.

Bài viết của mình đến đây đã quá dài về khía cạnh tâm lý. Mình cố gắng phân tích sâu nhất có thể, còn về khía cạnh nhân văn do mỗi người có một cách để xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mình chỉ muốn nhắn nhủ hai câu cuối cùng: Với người đàn ông khi bạn tìm thấy tình yêu đích thực trong cuộc đời nếu nó không được toàn vẹn như bạn mong muốn hãy thông cảm cho người con gái đó nếu bạn có thể làm được.

Với người con gái nếu tìm thấy tình yêu đích thực trong đời mà có thể thông cảm cho bạn được thì hãy cố gắng làm tất cả để không phụ vào lòng tin của người đàn ông với bạn. Bởi bạn sẽ không thể có lần thứ hai để sửa chữa. Hãy cố gắng sống thật tốt để có thể nói rằng "Chúng ta không ân hận khi đến với nhau".

Chia sẻ