BÀI GỐC "Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

"Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

Anh còn bảo “Vì cô đã dễ dãi với một thằng, nên cô cũng dễ dãi được với ti tỉ thằng khác!”. Không biết cái thứ logic vớ vẩn đó, anh lấy ở đâu ra? Tôi mất trinh, nhưng tôi không quan hệ vô tội vạ, không phải cứ có đàn ông rủ rê là tôi nhảy ngay lên giường với họ.

12 Chia sẻ

“Yêu được thì yêu, không yêu được thì biến”

,
Chia sẻ

Hỏi lại xem anh ngủ với bao nhiêu người rồi? Chịu được thì chịu, không chịu được thì biến. Giỏi thì “chăn” em nào còn trinh đem về mà thờ.

Đọc các bài tâm sự trên mục Tâm sự và cũng như nhìn nhận trong cuộc sống, tôi nhận ra một điều: phụ nữ Việt Nam thật khổ, thật thiệt thòi. Nhưng là do chính phụ nữ trực tiếp tự làm khổ mình. Còn đàn ông chỉ tiếp tay, đồng lõa do được phụ nữ “tạo điều kiện” mà thôi.

Như vấn đề trinh tiết mà thời gian gần đây mục Tâm sự có topic “Em không còn trinh nhưng anh không được khinh”. Tôi thấy topic này thu hút nhiều bạn đọc tranh luận và bàn luận sôi nổi. Nhưng với tôi, vấn đề này cũng là do phụ nữ tự làm khổ phụ nữ mà thôi.

Chính vì có những người phụ nữ coi mình như món hàng, khi “mất trinh” thì nghĩ mình đã “sứt mẻ”, không còn trọn vẹn nên dè dặt và sợ sệt, thậm chí đi vá. Thực tế, bạn chả việc gì phải thế cả!


Còn nếu không có ai lấy bạn vì bạn mất trinh? Nếu vậy cũng chẳng cần. Đằng nào cũng không có một người yêu mình thật lòng. Việc gì phải vơ khổ vào người!

Khi bạn bị thất tiết với kẻ Sở Khanh, người bạn có lỗi nhất là với bản thân mình (vì trao cho kẻ không xứng đáng) chứ chả có lỗi gì với chồng bạn cả (dù hắn còn trinh hay không). Nếu xác định lấy và yêu nhau thì phải chấp nhận tất cả về con người bạn.

Bất cần một tí bất cần “Yêu được thì yêu, không yêu được thì biến”. Nếu anh ta chấp nhận, chúc mừng vì đã lấy được người yêu bạn thật lòng. Nếu anh ta "biến" thật, chúc mừng vì bạn đã tránh được một kẻ sĩ diện và có tình yêu không đủ lớn.

Kể cả sau đó bạn có giấu anh ta được vụ trinh tiết thì anh ta cũng có ối chuyện xách mé bạn khi sống cùng (vì tính anh ta vốn vậy). Còn nếu sống với nhau mà anh ta đem chuyện này ra dằn vặt, bạn chẳng việc gì phải rúm ró vào cả.

Hỏi lại xem anh ngủ với bao nhiêu người rồi? Chịu được thì chịu, không chịu được thì biến. Giỏi thì “chăn” em nào còn trinh đem về mà thờ.

Còn nếu không có ai lấy bạn vì bạn mất trinh? Nếu vậy cũng chẳng cần. Đằng nào cũng không có một người yêu bạn thật lòng. Việc gì phải vơ khổ vào người! Có thể bạn mất trinh, nhưng đừng "hạ giá" chính mình.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không hoan nghênh việc quan hệ bừa bãi trước hôn nhân. Vì tôi nghĩ, “trinh tiết” là món quà quý giá mà tạo hóa ban cho người con gái. Nó là thứ khiến cho bao kẻ bên ngoài dòm ngó, thèm muốn cướp đoạt.

Ngay cả ở phương Tây, mặc dù thoáng về tình dục và hoàn toàn bình thường chuyện trinh tiết nhưng hầu như tất cả đàn ông đều phải cúi đầu trước những trinh nữ (vì nể phục).

Đàn bà, hãy tặng món quà trinh tiết cho người đàn ông xứng đáng được tặng quà

Đừng nghĩ nó là sợi dây trói buộc bạn mà hãy nghĩ đó là món quà. Và vì là món quà của con gái nên đương nhiên bạn muốn tặng cho ai thì tặng. Nhưng nếu tặng không đúng người thì món quà ấy thật uổng phí. 

Những người chưa chắc đã yêu bạn thật lòng, chưa chắc đã chịu trách nhiệm trước cuộc đời bạn thì không xứng đáng được tặng quà. Còn chồng bạn - người sẵn sàng gắn bó với bạn cả cuộc đời về cả danh phận lẫn vật chất thì lại không xứng được quà sao? 

Đương nhiên, trinh tiết không đánh giá được nhân cách của người con gái - nhưng nó sẽ là món quà dành tặng cho người đàn ông xứng đáng.

Chia sẻ