Sau khi phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của tôi, chị đồng nghiệp lập tức nổi đóa và mắng mỏ thậm tệ

M.B,
Chia sẻ

Mặc dù đã cố gắng giải thích, nhưng chị đồng nghiệp vẫn không tin lời tôi...

Tôi xem việc đi làm là để kiếm tiền, phát triển sự nghiệp và gặt hái kinh nghiệm, không phải là chỗ để kết thân, tìm bạn. Cái tư tưởng này đã ăn sâu vào tôi từ ngày tôi còn học Đại học và chỉ đi làm thêm ở một vài nơi. Cá nhân tôi cho rằng, bản thân mình đã có quá đủ bạn rồi, thậm chí bạn tôi còn là những người tốt, vui vẻ, tôi có thể nhờ cậy khi khó khăn được. Vả lại, những mối quan hệ công sở trước giờ thật sự rất phức tạp, nên hạn chế thân thiết nhất có thể.

Nói ra điều này, có thể mọi người bảo tôi thực dụng nhưng tôi tin là ở công sở, đồng nghiệp quen nhau vì mục đích cả. Nếu không phải nhờ vả thì chắc chắn là để xăm soi, tọc mạch hòng chờ cơ hội nói xấu. Tôi thích bản thân mình được yên tĩnh, rời xa khỏi thị phi. Dẫu cho ai đó nói tôi lập dị cũng được.

Tuy nhiên, đi làm được khoảng 2, 3 năm, tôi nhận ra cũng có khía cạnh mình nên thay đổi. Ấy là khi tôi biết "giả tạo", thảo mai. Đặc biệt là ở mạng xã hội, tôi còn nghĩ ra một cách để chống chế với đồng nghiệp ở công ty. Bình thường, mọi người sẽ chỉ dùng một tài khoản. Nhưng tôi lại sử dụng 2 tài khoản. Một tài khoản dành riêng cho bạn bè và cuộc sống cá nhân. Đó là nơi tôi được sống đúng với chính con người mình. Tôi được đăng những gì mình thấy thích, mình thấy hay, tôi được quyền share bất cứ bài viết từ ai.

Nick còn lại thì tôi sẽ dùng để kết bạn với những người đồng nghiệp, sếp hoặc những mối quan hệ xã giao nếu có. Như thế tôi sẽ thoải mái hơn, mà chẳng ai bắt bẻ gì được. Bởi tôi rất hiếm khi đăng lên tài khoản phụ, có chăng là 1, 2 tấm hình để mọi người biết là nick đó tôi vẫn dùng và chẳng nghi ngờ gì.

Thế nhưng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Tôi bị chị đồng nghiệp phát hiện bản thân còn tài khoản riêng tư khác. Tôi mới vào công ty này làm từ đầu quý 4 năm 2021. Đến bây giờ, cũng gọi là tôi làm được khoảng nửa năm rồi. Song tôi thấy văn hóa ở đây hơi... kỳ lạ. Mọi người thân nhau quá mức. Tuy nhiên, bởi mức đãi ngộ cao nên tôi vẫn chấp nhận gắn bó. Tôi có kết bạn với anh chị em đồng nghiệp bằng tài khoản phụ.

Sau khi phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của tôi, chị đồng nghiệp lập tức nổi đóa và mắng mỏ thậm tệ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Và chẳng biết bằng cách nào đó, tôi bị chị đồng nghiệp phát hiện ra mình còn tài khoản khác. Cũng là sơ suất của tôi khi tài khoản riêng tư kia, tôi có để ảnh đại diện là hình cá nhân. Mặc dù tôi đã đặt trạng thái riêng tư, nhưng nếu zoom kỹ vào thì vẫn thấy.

Hôm đó đang ở công ty, chị đồng nghiệp bước đến chỗ của tôi, chìa màn hình điện thoại ra. Chị này vốn nổi tiếng là rất hay tọc mạch vào chuyện của người khác. Tôi biết vậy nên đã cố tình làm ngơ rồi, thế mà vẫn lọt vào tầm ngắm của chị. Chị ấy nổi đóa, nói sẵng giọng:

"Chị không ngờ em còn lập một tài khoản Facebook khác đấy. Chắc chắn em kết bạn với mọi người trong công ty bằng nick phụ đúng không? Chị đang tự hỏi mọi người ở đây đối xử với em không tốt hay sao?"

Tôi giải thích đó là tài khoản của tôi, nhưng chỉ để kết bạn với bạn bè cũ. Thế mà chị ấy còn gân cổ lên trách mắng tôi. Thậm chí còn lôi chuyện tôi là người trẻ, dùng mạng xã hội chưa được chuẩn mực, nên xin góp ý từ các anh chị lớn nữa. Tôi quá mệt mỏi, chẳng đôi co nữa, đeo tai nghe làm việc tiếp. Tôi thấy hơi buồn vì cách hành xử của đồng nghiệp mình!

Chia sẻ