Sản phụ 21 tuổi vỡ oà đón con đầu lòng chào đời sau 4 năm cắt bỏ tử cung "dư"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Có đến 2 tử cung nên sau khi cắt bỏ một bên dị dạng, cô gái được bác sĩ thông báo hết sức thận trọng khi có thai. 4 năm sau, niềm vui có con cuối cùng cũng đến trong sự vỡ oà của người mẹ trẻ.

Đó là trường hợp của chị T.M.K. (21 tuổi). Ngày 10/3 vừa qua, bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM) đã thực hiện ca phẫu thuật "cuộc đời", giúp chị H. sinh con đầu lòng an toàn sau nhiều ngày lo lắng.

Càng đặc biệt khi chị H. vốn là một bệnh nhân cũ khoa Nội Soi của BV cách đây gần 4 năm.

Khi ấy K. mới 17 tuổi, chưa lập gia đình. Vì kinh nguyệt không đều và đau bụng rất nhiều khi hành kinh nên chị được gia đinh đưa đi khám.

Sản phụ 21 tuổi vỡ oà đón con đầu lòng chào đời sau 4 năm cắt bỏ tử cung "dư" - Ảnh 1.

Sản phụ từng là người có đến 2 tử cung.

Sau phẫu thuật, cơn đau vẫn không giảm nên cô gái được chuyển tuyến đến BV Từ Dũ. Tại đây, các bác sĩ phát hiện K. có đến 2 tử cung.

Tử cung bên trái bị bít đường thông thương ra bên ngoài nên bị ứ máu kinh, khiến nó phình to như 1 cái thai gần 3 tháng.

Cứ mỗi lần hành kinh, máu lại dồn vào tử cung này không thoát được gây đau đớn.

Các bác sĩ khoa Nội Soi của BV đã quyết định mở bụng để giải quyết những cơn đau dai dẳng của cô gái.

Cuộc phẫu thuật gặp khó khăn khi tử cung ứ máu dính rất chặt vào đại tràng sigma, nguy cơ gây thủng ruột già.

Cố gắng bóc tách cẩn thận các khối dính, bác sĩ cắt được tử cung ứ máu và may phục hồi cẩn thận.

Cha của chị K. nhớ lại: "Hồi đó bác sĩ có dặn là khi con lớn và lập gia đình, phải hết sức thận trọng khi có thai. Tui lo lắm. Mổ 3 lần rồi nên rất sợ".

Sản phụ 21 tuổi vỡ oà đón con đầu lòng chào đời sau 4 năm cắt bỏ tử cung "dư" - Ảnh 2.

Một ca sinh tại BV Từ Dũ.

4 năm sau, chị K. nhập BV Từ Dũ khi thấy cơn gò tử cung dù thai chưa được 35 tuần, còn 5 tuần nữa mới tới ngày dự sinh.

Vì em bé là con so, lại chưa quay về ngôi thuận để có thể sinh thường nên kíp trực phẫu thuật lấy thai.

5 tiếng sau nhập viện, chị K đã vỡ òa hạnh phúc khi nghe tiếng khó to, rõ của một cậu bé khoẻ mạnh cân nặng 2,2kg. Tuy vậy, vì bé non tháng nên được chăm sóc theo dõi tại khoa Sơ sinh.

Bác sĩ Lê Ngọc Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Từ Dũ cho biết đây là một trường hợp có bất thường bẩm sinh về đường sinh dục, được hình thành trong quá trình bào thai.

Sản phụ 21 tuổi vỡ oà đón con đầu lòng chào đời sau 4 năm cắt bỏ tử cung "dư" - Ảnh 3.

Bé trai sinh ra nặng 2.2 kg.

Dị dạng tử cung có nhiều hình thái như hai sừng, hình cung, có vách, có hai tử cung...

Chị K. có 2 tử cung nhưng chỉ có 1 cổ tử cung. Phần tử cung không có đường thông dẫn máu kinh thoát ra ngoài nên bị phình to, chứa đầy dịch khiến dễ chẩn đoán nhầm với khối u buồng trứng.

Tử cung dị dạng vẫn có thể mang thai và sinh thường được (tuỳ vào loại bất thường là gì và mức độ bất thường).

Tuy vậy, tỉ lệ sảy thai, sinh non ở nhóm phụ nữ này cao hơn những phụ nữ có tử cung bình thường.

Chia sẻ