Ngồi trên sân khấu, nhiều cặp vợ chồng đã không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể lại về hành trình ngược xuôi tìm tiếng khóc cười trẻ thơ. Và sau những ngày tủi cực ấy là ngày hạnh phúc.
7 năm mong mỏi tiếng khóc cười trẻ thơ, cuối cùng nhờ kiên trì và sự tiến bộ của y học hiện đại, điều kỳ diệu cuối cùng đã đến mang theo hạnh phúc vẹn tròn cho tổ ấm tưởng chừng dang dở.
Tiếng trẻ con bi bô gọi "bố ơi, mẹ ơi" vang lên mỗi chiều tan làm. Đó là những ước mơ giản đơn đến mức ai cũng nghĩ rằng sẽ đến rất tự nhiên, dễ dàng. Nhưng có những cặp vợ chồng phải đánh đổi cả quãng thời gian dài thật dài...
Từng nhiều năm không dám nghĩ tới việc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang khi nhận được một tin vui.
Chính câu nói của người chồng "Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tìm con" đã trở thành động lực để cả hai tiếp tục hành trình kéo dài gần một thập kỷ và cuối cùng chạm tay vào hạnh phúc làm cha mẹ.
Nhiếp ảnh gia Ngô Phương đã dành 15 năm và gần 20.000 bức ảnh để ghi lại cuộc đời một người mẹ mất con duy nhất rồi sinh đôi ở tuổi 60. Dự án đoạt giải World Press Photo 2026.