Ra đi chỉ thêm nghi ngờ
(aFamily) - Em rời công ty đột ngột đã làm người yêu em nghi ngờ. Anh nói rằng không có lửa sao lại có khói, cây ngay đâu sợ chết đứng.
Chào chị,
Nhưng chị ơi, cuộc sống đâu phải cứ trốn chạy là được hả chị. Em đã từng nông nổi quyết định thôi việc khi mọi người cứ đồn thổi những điều vô căn cứ về mối quan hệ với một đồng nghiệp khác trong công ty. Em nghĩ rằng chỉ cần không còn ở đấy nữa thì mọi việc sẽ êm đẹp nhưng em đã nhầm chị ạ. Chính việc em ra đi đột ngột đã làm người yêu em nghi ngờ. Anh nói rằng không có lửa sao lại có khói, cây ngay đâu sợ chết đứng. Mặc dù em đã giải thích nhưng anh vẫn không ngừng căn vặn nếu như không có chuyện gì sao em lại bỏ đi.
Suốt một thời gian em đã phải chịu không ít áp lực, chuyện tình cảm bị xáo trộn, công việc ở chỗ làm mới cũng không như em mong muốn. Em bị stress và không thể tập trung làm gì cả.
Bởi vậy em thấy mình thật ngốc khi quay đầu đi như thế. Mình chạy trốn chỉ làm những kẻ ác miệng hả hê thôi chị ạ. Mặc kệ thiên hạ có nói gì, chỉ cần mình sống thật tốt là được. Chị có một công việc ổn định, có tình yêu. Điều quan trọng là biết quý trọng và giữ gìn những cái mình đang có.