BÀI GỐC Khổ sở vì bị sếp theo đuổi

Khổ sở vì bị sếp theo đuổi

Sự thể hiện của sếp hơn một người bạn, một người đồng nghiệp thông thường đến mức nhiều người trong công ty cũng phải hỏi tôi với ánh mắt tò mò… rằng sếp vẫn đang âm thầm theo đuổi tôi, chờ đợi cơ hội

5 Chia sẻ

Đạp lên dư luận mà sống!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sao lại cứ phải cố sống cho vừa miệng người khác, cố làm cho hài lòng người khác trong khi mỗi quyết định và hành động là ảnh hưởng đến cuộc đời của riêng ta.

Tôi thấy buôn chuyện như chuyện truyền kì ở Việt Nam vậy, nó ăn sâu vào nhận thức và cách cư xử của dân ta mất rồi.

Sau nhiều năm xa xứ, tôi càng cảm nhận rõ hơn cái bất cập trong lối mòn suy nghĩ của mỗi chúng ta, bởi nhiều người Việt ta cứ cố sống cho vừa miệng người khác, cố làm cho hài lòng người khác trong khi mỗi quyết định và hành động là ảnh hưởng đến cuộc đời của riêng ta. Mà những thành phần buôn chuyện cũng không bao giờ lường trước hậu quả lời nói của mình, cứ nói cho vui câu chuyện, quả là tai hại.

Như trường hợp của chị, quang minh chính đại thì đã sao, mình cứ thẳng thắn thì ai bàn tán ra vào gì được, huống chi, các đồng nghiệp trong phòng chị sẽ rõ nhất chị là người đã biết cư xử phải phép như thế nào. Mà tôi đoán chị cũng là người có nhan sắc và cái duyên, chuyện đàn ông theo đuổi đã khó tránh, chuyện phụ nữ ghen tị dị nghị càng khó tránh, chị đừng lo lắng dư luận quá.

Về cách giải quyết, tôi thấy là cứ dứt khoát đi chị.

Công việc khi xử lý thì làm hết sức mình, nhất là đối với các sếp trên khác, mình cứ phương diện công việc mà làm cho rõ ràng. Công tư phân minh. Trong quá trình làm việc, nếu mình có mắc những lỗi nào đó, mình sẽ nhận nhưng mình cũng phản hồi ngay quan điểm về việc xử lý của các sếp trên. Việc o ép nhân viên vì định kiến như vậy là tối kị, rất thiếu năng lực quản lý. Tốt nhất là chị hãy tìm cơ hội thể hiện ý kiến trước tập thể, để lấy sự ủng hộ của số đông, tránh để sếp trên vì định kiến mà cư xử thiếu công bằng. Tôi cho rằng cả một tập thể như vậy chẳng nhẽ lại không có người hiểu và ủng hộ cho chị.

Về chuyện tình cảm, như tôi đã nói, lại tách biệt với công việc, nói chuyện thẳng thậm chí gai góc với sếp là chị không thoải mái khi sếp lôi tình cảm đến nơi làm việc. Ngoài ra, nếu chị chắc chắn mình không có ý định với sếp, đừng để anh ấy thêm hi vọng. Riêng chuyện tình cảm, dứt khoát từ đầu sẽ tốt cho cả ba phía, thà đau lòng bây giờ còn hơn khó xử về sau khi mọi chuyện quá xa. Anh ấy cần hiểu tình cảm của chị chỉ hướng đến người yêu hiện tại, mong anh tôn trọng quyết định ấy.

Mong là chị sẽ sớm thoát khỏi búa rìu dư luận. Mình cứ phải sống tốt, họ bàn mãi rồi cũng phải thôi, đừng lo lắng quá chị à. Các sếp trên cũng vậy, họ cũng sẽ bắt buộc phải biết cách đối đãi nhân viên, không thể vì chuyện định kiến một nhân viên mà có những thể hiện làm xấu đi hình ảnh bộ máy quản lý của cả công ty. Bản thân họ cũng sẽ sớm bị khiển trách nếu còn tiếp diễn quá đáng.

Chúc chị may mắn nhé. Quẳng gánh lo đi mà sống!!!
 
Trần Thanh Ly

Chia sẻ