Dừng lại đúng lúc
(aFamily) - Bám trụ cũng còn tùy vào khả năng từng người. Đôi khi biết dừng đúng lúc mới là khôn ngoan và đem lại yên bình cho bản thân.
Chị Nguyên thân,
Trên thực tế chuyện của chị cũng không phải là hiếm và mỗi người sẽ có một suy nghĩ và cách giải quyết khác nhau, người thì cho rằng nên đối đầu với dư luận và tiếp tục với công việc hiện tại miễn là mình làm tốt công việc, có người thì cho rằng nên ra đi. Theo tôi nghĩ, nếu tôi ở trong trường hợp của chị tôi sẽ chọn giải pháp thứ hai-nghỉ việc.
Nếu ở lại công ty hằng ngày chị và sếp phải tiếp xúc, làm việc chung, anh ta không thể kiềm chế được tình cảm của mình thể hiện sự yêu thương, chăm sóc ra mặt thì chị sẽ trở thành nạn nhân "buôn chuyện" nơi công sở. Liệu chị có thể giữ được bình tĩnh, sự sáng suốt? Liêu chị có thể im lặng lờ đi coi như không có chuyện gì xảy ra? Sẽ phải làm gì đây khi những điều ong, tiếng ve kia ngày tăng?
Hơn nữa phụ nữ vốn dĩ rất thích cảm giác được quan tâm, giúp đỡ, chiều chuộng và thương yêu.“Nhất cự li, nhì cường độ”, với sự săn đón của sếp, chị có thể giữ mình không bị hấp dẫn được không? Vì vậy để tránh có chuyện gì bất trắc xảy ra để rồi phải hối hận mãi mãi thì chị cần quyết đoán trong chuyện này. Tôi nghĩ đời còn dài, tương lai còn rộng, không làm công việc này thì với năng lực của mình chị vẫn có thể kiếm được một công việc khác, một môi trường làm việc khác khác phù hợp yêu cầu, quan trọng nhất là chị làm những gì mà bản thân chị cảm thấy thanh thản.
Tôi chúc chị sẽ có một quyết định thỏa đáng và sớm vượt qua được chuyện này.
Quỳnh Giang