BÀI GỐC Khổ sở vì bị sếp theo đuổi

Khổ sở vì bị sếp theo đuổi

Sự thể hiện của sếp hơn một người bạn, một người đồng nghiệp thông thường đến mức nhiều người trong công ty cũng phải hỏi tôi với ánh mắt tò mò… rằng sếp vẫn đang âm thầm theo đuổi tôi, chờ đợi cơ hội

5 Chia sẻ

Làm sao gọt cho vừa mắt được cả thiên hạ

,
Chia sẻ

(aFamily) - 9 người, 10 ý. Có bao giờ hết được những chuyện dài kỳ nơi công sở? Với những người thừa hơi và thiển cận như vậy, chẳng nên để ý tới làm gì.

Bạn thân mến,

Tình huống của bạn quả thật khó xử, nhưng miệng lưỡi thế gian trăm ngàn đường uốn lượn lắt léo, làm sao mà nắn cho thẳng được tất cả? Nhất là giữa không gian 4 bức tường công sở chật hẹp, có bao giờ hết những chuyện dài kỳ như: anh A thích chị B, bồ bịch với cô C, tranh giành với chú D...? Đặc biệt là các chủ đề liên quan đến mọi mối quan hệ xung quanh sếp, ai càng đc quan tâm càng dễ thành tiêu điểm đàm tiếu trong. những câu chuyện rỉ tai bên bàn trà. Nó giống như một trò tiêu khiển, giết thời gian cố hữu của lớp công chức quá ư nhàn rỗi.

Chỉ có điều kỳ cục là số đông không cần biết rõ ngọn ngành ra sao lại đi lấy đó làm cớ để xét nét người khác, dù chẳng có liên quan gì đến mình. Thật vô lý. Mình nghĩ với những người thừa hơi và thiển cận như vậy, bạn đừng nên để ý đến làm gì. Chỉ cần bạn bè, đồng nghiệp ở bên cạnh thấu hiểu bạn, thế là đủ, chứ làm sao gọt cho vừa mắt cả thiên hạ. Người ta nói 9 người, 10 ý mà

Nếu tự nhiên ra đi, đúng như bạn nói, chẳng lẽ mình không có gì sai mà lại phải rút lui một cách không đàng hoàng? Rồi biết đâu những người từng tin bạn lại đâm ra băn khoăn, và bản thân bạn cũng sẽ không thỏai mái.

Dù không muốn bon chen, chắc gì người khác đã chịu hiểu để bạn yên. Vậy nên tốt nhất bạn hãy xem lại chính hiệu quả công việc: liệu có phải bị ảnh hưởng do áp lực tình cảm gây ra hay không. Thật thẳng thắn, khách quan và tỉnh táo, nhờ đến nhận xét của cả đồng nghiệp trong phòng bạn góp ý nếu cần.

Nếu mọi chuyện chỉ là do thành kiến, đừng ngần ngại đến gặp thẳng những chị cấp trên hay soi mói, trình bày rõ bạn biết mình sai ra sao, lỗi như vậy đã từng bị xử lý trong cơ quan như thế nào để cho họ thấy bạn không hề lơ là, vô trách nhiệm với chính lỗi lầm (nếu có) của mình và thành tâm muốn sửa chữa nó. Hãy nhấn mạnh bạn đi làm là vì công việc, còn mọi chuyện riêng đều bỏ lại sau cửa cơ quan.Ai cũng muốn đc tôn trọng về cả năng lực cũng như đời tư, thế nên hãy công tâm hơn khi suy xét.

Bạn đã chân thành tuyên bố điều đó, ít nhiều họ cũng sẽ thay đổi cái nhìn đi đôi chút. Còn nếu không thì cứ việc mình mình làm. Không ai sống hộ ai được cả. Nói nhiều thì miệng liền tai, tự họ nghe đến nhàm thì thôi.

Còn về sếp, hãy nói chuyện và ấn định với anh ấy một khoảng thời gian để bạn có thể trả lời dứt khoát. Trong lúc đó, hãy đối xử với bạn như một nhân viên bình thường, không thúc ép, quấy rầy, nâng đỡ hay có hành động gì quá trớn. Nếu anh ấy yêu bạn thật, chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến đó. Còn bạn sẽ có một thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ kỹ và cân nhắc chuyện tình cảm của mình.

Sau một thời gian dài im lặng suy nghĩ như thế mà bạn từ chối thì sếp cũng có thể phần nào cảm thấy trước được điều đó để không bị sốc.

Đây chỉ là một kế hoãn binh nho nhỏ, mọi quyết định là tùy vào bạn. Chúc sớm bình yên!!!
 
Nguyễn Hoàng Linh

Chia sẻ