Quen hot girl qua mạng, chàng trai cứ ngỡ bị lừa và lời dặn dò bất ngờ của bố vợ tương lai

An Thanh,
Chia sẻ

Hiếu kể: "Một ngày đẹp trời đang ngồi nghịch điện thoại thì mình thấy có người kết bạn. Vào xem thấy cô gái kia cũng xinh nên đồng ý. Nhưng sau đó...".

Định mệnh đôi khi có những sự sắp xếp kỳ lạ đến mức không tưởng tượng nổi. Hai người lạ quen biết nhau vì vô tình và cuối cùng nảy sinh quan hệ yêu đương. Câu chuyện này nghe như trong phim ảnh nhưng lại diễn ra trong đời thực quá nhiều lần. Hôm nay, một chuyện tình yêu như thế lại xuất hiện.

Quen qua mạng được hot girl

Vũ Đức Hiếu sinh năm 1995. Thúy Hằng - vợ Hiếu, kém chồng 2 tuổi, hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại Yên Bái. Năm 2015, lúc 20 tuổi, Hiếu quen biết Hằng trong một app trò chuyện.

Hiếu kể: "Một ngày đẹp trời đang ngồi nghịch điện thoại thì mình thấy có người kết bạn. Vào xem thấy cô gái kia cũng xinh nên đồng ý. Nhưng sau đó thấy ảnh của cô chẳng mấy ai tương tác nên nghĩ đây là tài khoản giả mạo. Nhưng mình cũng đang rỗi nên chép miệng rồi nhắn tin làm quen. Lúc đó nói được vài câu thấy đối phương hay ho quá nên mình cứ nói mãi thôi".

Quen hot girl qua mạng, thanh niên cứ ngỡ lừa đảo, cuộc gặp đầu tiên bố vợ dặn dò điều khiến hai vợ chồng "đỏ mặt" - Ảnh 1.

Khi ấy, những tấm ảnh Hằng đăng lên rất xinh đẹp nhưng Hiếu vẫn nghĩ ảnh mạng, ảnh giả mạo. Cho đến nửa năm sau, khi họ nói chuyện quen thuộc lắm rồi, Hiếu mới mạnh dạn tìm hiểu thêm thì biết rằng Hằng là hot girl thật, chẳng hề dối lừa gì cả.

Hiếu chia sẻ tiếp: "Thời gian đó mình đi nghĩa vụ công an. Chỗ mình đóng quân gần nhà bà ngoại của Hằng. Tình cờ một hôm mình đi làm lại gặp cô gái có mái tóc dài đến hông, uốn xoăn nhẹ nhàng đẹp lắm. Không hiểu sao lúc đó mình nghĩ tới Hằng, cố tình đi qua nhìn thì là Hằng thật".

Đó là lần đầu tiên Hiếu và Hằng gặp mặt nhau. Lúc đó Hằng đang học lớp 12. Gặp người đẹp một lần, Hiếu càng thêm cảm tình hơn. Họ thậm chí còn xác lập quan hệ yêu đương dù chưa gặp mặt được nhiều. Tháng 5/2015, họ có cuộc hẹn chính thức đầu tiên khi Hằng xuống thành phố chơi.

"Chúng mình có hẹn gặp, đầu tiên là đi uống cà phê, ăn tối. Nói chung trước đó cả hai cứ nhận người yêu nhưng chưa thật sự cảm nhận thấy đâu. Hôm đó bọn mình trao nhau nụ hôn đầu và quyết định thẳng thắn hơn việc yêu đương", Hiếu kể.

Quen hot girl qua mạng, thanh niên cứ ngỡ lừa đảo, cuộc gặp đầu tiên bố vợ dặn dò điều khiến hai vợ chồng "đỏ mặt" - Ảnh 2.

Hằng đã khiến chồng mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Từ lâu, hình mẫu bạn gái lý tưởng của Hiếu giống như Hằng. Ngay từ khi mới lớn, Hiếu đã ước ao bạn gái xinh xắn, tóc dài, điệu đà, tính tình vui vẻ. Và khi lớn lên, anh đạt được mong ước đó. Đúng là đôi khi định mệnh có sự sắp xếp tình cờ mà hợp lý đến khó tin.

Hết năm đó, Hằng xuống Hà Nội học đại học. Hiếu vẫn ở lại Yên Bái. Chặng đường yêu xa này đối với anh thật sự khó khăn. Có những thời gian họ không gặp mặt mấy tháng liền. Hiếu vì công việc chẳng thể ra ngoài nổi, Hằng thấu hiểu cho bạn trai, tự mình về Yên Bái.

"Có những lúc mình nghĩ chuyện của hai đứa đã kết thúc luôn nhưng đúng ngày sinh nhật Hằng vào tháng 10, cô ấy đã về Yên Bái để gặp vì nhớ quá. Lúc đó mình xin nghỉ phép rồi hai đứa đi chơi loanh quanh.

Mình không có tiền, lính nghĩa vụ chỉ có phụ cấp 1 triệu. Bởi thế mình luôn cố gắng đối đãi với Hằng tốt nhất có thể. Thật sự mình chưa bao giờ nghĩ có lúc bản thân lại yêu đến 'dốc hết ruột gan', yêu đến mức 'chết đi sống lại' bởi bạn gái mình có quá nhiều vệ tinh vây quanh.

Mình chỉ có lợi thế hơn là yêu cô ấy hơn tất thảy và cô ấy cũng yêu mình mà thôi", Hiếu nhớ lại.

Những ngày tháng đó Hiếu ở xa, Hằng học ở Hà Nội với đủ loại cám dỗ. Có những lúc Hiếu tưởng chừng như không thể giữ được Hằng. Thế nhưng cô bạn gái nhỏ vẫn rất ngoan.

"Ngày Hằng đi học, tối cô ấy video call cho mình cả tối. Chúng mình cười đùa không biết chán, bày trò trêu chọc nhau dù yêu xa, cứ vậy thời gian dần trôi. Thật may cả hai đứa vẫn nắm tay nhau", Hiếu chia sẻ.

Quen hot girl qua mạng, thanh niên cứ ngỡ lừa đảo, cuộc gặp đầu tiên bố vợ dặn dò điều khiến hai vợ chồng "đỏ mặt" - Ảnh 3.

Cặp đôi trai tài, gái sắc.

Lời dặn dò bất ngờ của bố vợ tương lai

Hiếu và Hằng yêu nhau khi anh 20, Hằng 18 tuổi. Dù nhỏ tuổi như thế nhưng họ lại sớm xác định chuyện tương lai. Cả hai đều chẳng có ý nghĩ "yêu cho biết" hay "yêu cho vui". Họ sớm tính đến ngày về chung một nhà. Bởi vậy Hằng đã cho Hiếu về nhà ra mắt khi yêu được 2 năm.

Hiếu nhớ lại: "Bố mẹ vợ là giáo viên nên tính tình hiền lành lắm. Lúc đó về nhà cô ấy mà mình run như cầy sấy vì lo. Bố vợ dặn dò hai đứa phải bảo ban nhau học hành.

Thậm chí ông còn cẩn thận dặn bọn mừng đừng để 'chuyện ngoài ý muốn' xảy đến sớm mà lỡ dở. Lúc đó cả hai ngại nên cứ cười trừ. Mẹ vợ thì có ý phản đối vì đang tuổi học cả nhưng bọn mình cố gắng nghiêm túc để chứng minh nên cuối cùng mẹ vợ cũng gật đầu đồng ý mối quan hệ luôn".

Quen hot girl qua mạng, thanh niên cứ ngỡ lừa đảo, cuộc gặp đầu tiên bố vợ dặn dò điều khiến hai vợ chồng "đỏ mặt" - Ảnh 4.

Quen hot girl qua mạng, thanh niên cứ ngỡ lừa đảo, cuộc gặp đầu tiên bố vợ dặn dò điều khiến hai vợ chồng "đỏ mặt" - Ảnh 5.

Hai vợ chồng trong đám cưới.

Hiện tại, mối quan hệ của Hiếu và bố mẹ vợ rất thuận lợi. Bố vợ rất yêu quý Hiếu và thường xuyên gọi con rể về nhà để cùng uống rượu rồi tâm sự nhiều chuyện.

Yêu nhau 5 năm, Hiếu và Hằng cũng có những lúc bất đồng quan điểm. Thế nhưng hai người giữ nguyên tắc có chuyện gì đều phải nói ra chứ không được im lặng. Nhờ thế mà nhiều vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Hằng xinh đẹp và rất tự lập. Năm cuối đại học, cô bắt đầu đi làm thêm và không cần bố mẹ gửi tiền nuôi nữa. Thậm chí thi thoảng cô còn gửi tiền về biếu bố mẹ.

Quen hot girl qua mạng, thanh niên cứ ngỡ lừa đảo, cuộc gặp đầu tiên bố vợ dặn dò điều khiến hai vợ chồng "đỏ mặt" - Ảnh 6.

"Bọn mình yêu nhau chừng ấy năm, Hằng tặng quà cho mình còn giá trị hơn những gì mình có thể cho cô ấy. Thế nhưng Hằng chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả. Cô ấy bảo rằng không muốn phụ thuộc vào ai, thích tự lập và có thể tự lập được. Chính những điều đó càng làm mình phục vợ hơn nữa", Hiếu kể thêm.

Hiện tại, Hiếu và Hằng đã kết hôn và đang chờ đợi sự ra đời của con đầu lòng. Câu chuyện tình yêu của họ đã có cái kết thật tốt đẹp làm sao. Chúc cho cặp đôi này sẽ luôn luôn hạnh phúc như bây giờ nhé!

Chia sẻ