Tôi không ngờ, chuyến đi du lịch cùng chồng lại khiến cho gia đình tôi tan nát.
Sự quay về của vợ không khiến chồng cảm động mà trái lại, anh ta không còn chấp nhận người phụ nữ này nữa.
Mới cưới nhau được 3 năm mà giờ Hiên cảm thấy vợ chồng như hai người xa lạ cùng phòng chứ không giống như hai vợ chồng. Vợ chồng không có gì để nói với nhau.
Đến khi mẹ chồng qua đời, con dâu mới hiểu được vì sao bà lại luôn khắt khe với mình.
Hóa ra, nguyên nhân khiến cả hai ly hôn không phải do kết hôn vội vàng, chưa đủ tình cảm như người vợ chia sẻ.
Đừng bao giờ vì sự ích kỷ của bản thân để tính toán thiệt hơn, đưa ra sự phân định biến mối quan hệ của cả hai vợ chồng như khách trọ chung nhà.
Về nhà ít ai còn phải đeo mặt nạ, còn phải thể hiện bất cứ điều gì. Bởi vậy trong căn nhà, có những điều nói rõ được cuộc hôn nhân của hai vợ chồng đang như thế nào.
Hôn nhân cũng chẳng thể thuận buồm xuôi gió trong cả một thời gian dài. Kiểu gì cũng có xích mích xảy đến và khiến cả hai rơi vào khủng hoảng.
Chưa biết rõ về nhau mà đã vội vàng kết hôn, cuối cùng cả hai đã gặp phải những câu chuyện không hề mong muốn.
Sự vô tâm, vô trách nhiệm hay phản bội chính cuộc hôn nhân của mình sẽ là những điều ảnh hưởng cực lớn đến tình cảm gia đình.