BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Quẳng gánh lo đi mà vui sống

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù sao bạn cũng có người chồng yêu thương và chiều chuộng mình. Đó là niềm hạnh phúc không phải người phụ nữ nào cũng có được.

Chào Thanh!

 

Những dòng tâm sự của bạn đã khiến cho tôi suy nghĩ. Lẽ ra lúc này, khi đang mang bầu bạn không nên lo nghĩ nhiều như thế, mà nên “ham vui” như ngày xưa. Bởi cho dù bạn có lo lắng như thế nào thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.

 

Chồng của bạn đã làm ăn phi pháp nên giàu có, mà lòng tham con người là vô đáy. Bây giờ bạn bảo anh ấy từ bỏ cách làm ăn này thì e rằng hơi khó. Hơn nữa, anh ta còn có các mối quan hệ ràng buộc, muốn buông tay chắc cũng không dễ dàng gì.

 

Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là bạn không nên nghĩ ngợi gì nữa, cứ kệ cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Bạn nên tập trung vào việc sinh con và chăm sóc con. Nó là tương lai của bạn. Cho dù chồng bạn thế nào, bạn cũng cần phải nuôi dạy con tốt. Đừng để cho con bạn sau này đi vào con đường lầm lỡ của bố nó. Nếu bạn làm được như vậy là tốt quá rồi.

 

Người mẹ mang thai mà suy nghĩ nhiều, tâm trạng không vui sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Tôi chắc là bạn biết rõ điều này. Vì vậy bạn hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Bạn cũng có thể mua sách để tham khảo việc kiêng khem và bồi dưỡng trong khi sinh nở. Trên thị trường có rất nhiều loại sách này. Nếu không thể thay đổi được cuộc sống, ít ra bạn hãy làm những gì ích nhất có thể. Hãy trở thành một người mẹ tốt, đây là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn, nhất là khi bạn đang có điều kiện về vật chất.

 

Chưa biết tương lai sẽ thế nào thì bạn hãy cứ hài lòng với hiện tại. Dù sao bạn cũng có người chồng yêu thương và chiều chuộng mình. Đó là niềm hạnh phúc không phải người phụ nữ nào cũng có được. Bạn không biết tận hưởng niềm vui này thì thật đáng tiếc. Chúc cho mọi chuyện luôn tốt đẹp với bạn. Chúc cho mẹ tròn con vuông.

Chia sẻ