BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Mối quan hệ trong giang hồ rất phức tạp Thanh ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Biết đâu khi bạn cho ra đời một sinh linh bé nhỏ, chồng bạn lại càng thuận lợi hơn trong làm ăn, quá khứ làm xã hội đen cũng thay đổi thì sao.

Chào Thanh và tất cả mọi người quan tâm đến chuyên mục tâm sự trên aFamily!

Đọc lời tâm sự “Chồng tôi là… dân xã hội đen” của Thanh mà tôi bất ngờ quá, thường người ta hay giấu đi những gì mà bản thân mình cho là xấu, là không đẹp. Những người thân của mình thì càng phải giấu bởi họ ở bên cạnh mình, kể xấu họ khác nào nói rằng mình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Chồng Thanh là dân xã hội đen, bạn nhận ra anh ấy đang làm ăn phi pháp, mà đủ thứ phi pháp ấy chứ. Chỉ những cái bạn viết ra như buôn lậu, bảo kê…nếu không may bị phát giác thì cũng đã dính vào vòng lao lý rồi.

Bạn Thanh à!

Tôi chẳng biết khuyên bạn thế nào, bản thân tôi hiểu rằng bạn đang lo lắng, dằn vặt về một cái không hay cho chồng bạn có nguy cơ hiện hữu trong nay mai. Sẽ không may mắn nếu nó xảy ra nhưng cũng có thể nó chẳng xảy ra thì sao.

Có người đã khuyên bạn quẳng nỗi lo đi mà sống, vậy thì tại sao bạn không giải phóng tâm hồn cho nó thỏa mái. Chúng ta lo đôi khi chẳng giải quyết vấn đề gì, chỉ tổ nhọc trí. Còn nếu bạn chưa yên tâm, thì tôi xin nói cho dù hơi mê tín rằng mỗi người chúng ta có số hết. Trăm đường tránh không khỏi số đó.

Ngày xưa tại sao bạn lấy chồng bạn hả Thanh, bạn yêu anh ấy, bạn lựa chọn thì phải chấp nhận. Bạn tự nhận mình cũng ham chơi, bạn choáng ngợp trước anh ấy, bạn cũng biết anh ấy là dân xã hội đen từ khi yêu đấy chứ!

Bạn sống chung với tính cách ấy từ khi yêu cho đến bây giờ, bạn hiểu anh ấy nhất, bạn vượt qua sự phản đối của gia đình để đến với tình yêu. Cái tính cách, cái con người ấy vẫn hiện hữu bên bạn bao nhiêu năm đã qua.

Sống bên con người ấy, bạn được sung sướng, được chiều chuộng, được khá nhiều thứ. So với mọi người khác, bạn đang thăng hoa trong gia đình, trong kinh tế, cả trong tình yêu nữa.

Giả sử bạn lấy một người chồng khác, chắc gì bạn đã được những thứ như bây giờ. Người chồng ấy không phải dân xã hội đen thì bạn đỡ phải lo như hiện nay đúng không. Đơn giản thế sao, không có nỗi lo này thì sẽ có nỗi lo khác hiện hữu đó, bạn Thanh ạ!

Cho nên bạn cứ tin tưởng chồng mình đi, đến lúc này anh ấy vẫn lương thiện, vẫn tự do, vẫn trách nhiệm, vẫn yêu thương vợ con và tất nhiên vẫn là người chồng tốt.

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng khuyên can chồng mình từ bỏ những thứ anh ấy đã xây dựng và đang làm. Và giả dụ có bỏ đi chăng nữa thì thưa với bạn rằng mối quan hệ trong giang hồ là vô cùng phức tạp. “Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng” đâu. Quyền lực và tiền bạc đâu dễ dàng từ bỏ trong cả cuộc đời.

Hãy sát cánh cùng chồng, không phải là tiếp tay mà để biết rằng các công việc của chồng mình nó diễn ra như thế nào, có nguy hiểm và mức độ đến đâu để có thể kịp thời chia sẻ với anh ấy một cách tốt nhất.

Nhưng đấy chưa phải là thứ bạn cần quan tâm nhất, nhiệm vụ của Thanh là chăm sóc cho đứa con trong bụng, bạn lo nghĩ nhiều giai đoạn này sẽ không tốt cho em bé đâu.

Biết đâu khi bạn cho ra đời một sinh linh bé nhỏ, chồng bạn lại càng thuận lợi hơn trong làm ăn, quá khứ làm xã hội đen cũng thay đổi thì sao.

Nào hãy mỉm cười lên, cuộc sống sẽ có nhiều ý nghĩa hơn là ngồi lo. Trong cuộc sống mỗi người một nghề, chẳng ai giống ai như thế mới cấu thành một xã hội. “Nước chảy bèo trôi”, cái gì chẳng có cách giải quyết của nó.

Chúc Thanh sớm giải tỏa!

Chia sẻ