Giờ chị gái tôi lại đòi về nhà vì sợ bị chồng bỏ. Bố mẹ tôi lại không cho vì sợ con gái khổ.
Trời ơi, đây là căn phòng dành cho phụ nữ mới sinh sao?
Thương chị dâu, tôi đã ở lại chăm chị ấy mấy hôm. Nhưng chẳng lẽ tôi phải chăm sóc chị hết thời gian ở cữ hay sao?
Nhìn chồng chỉ vị trí khắp nơi trong nhà cho nhân viên lắp đặt camera mà em đứng ngồi không yên. Những ngày tháng tiếp theo, em không biết phải sống thế nào cho đúng nữa?
Đến thăm chị gái đột ngột, tôi chết sững khi thấy chị ấy đang đứng phơi quần áo giữa tiết trời lạnh giá dù mới sinh được hơn 10 ngày.
Tôi tỉnh giấc sau cơn say mệt nhoài và điêu đứng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Người phụ nữ trong tình trạng bán khỏa thân với chằng chịt vết thương trên khắp cơ thể, máu chảy nhiều, đầu tóc xõa xượi, ánh mắt vô hồn như thể bị tra tấn dã man trong thời gian dài.
Mới dựng xe ngoài cổng, tôi đã lặng người khi nghe tiếng la hét vang lên đầy dữ dội.
Thay vì những lời động viên, chồng tôi lại tấn công tinh thần vợ. Anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Một tuần nay mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, bữa nào cũng bê cơm đến tận phòng cho con dâu khiến tôi cảm kích vô cùng.