Ở tuổi 40, tôi áp dụng 4 nguyên tắc tối giản tủ đồ - từ bỏ mua sắm vô tội vạ và hết cảnh đứng trước tủ vẫn kêu không có gì mặc

Nhật Anh ,
Chia sẻ

Bước sang tuổi 40, tôi nhận ra tủ quần áo chất đầy nhưng chỉ xoay đi xoay lại vài bộ. Càng mua nhiều càng phí tiền, sáng nào cũng đứng thẫn thờ trước tủ đồ. Chỉ đến khi áp dụng 4 nguyên tắc tối giản, tôi mới thoát khỏi cảnh “mua vô tội vạ - mặc chẳng bao nhiêu”, tủ gọn đi nhưng lại đủ dùng cả năm.

Khi “nghiện” mua sắm trở thành gánh nặng

Suốt nhiều năm, tôi là một “con nghiện” shopping đúng nghĩa. Mỗi lần lướt app là lại cho vào giỏ vài món, thấy sale là mua, thấy hot trend cũng mua. Tủ quần áo vì thế lúc nào cũng chật cứng.

Ở tuổi 40, tôi áp dụng 4 nguyên tắc tối giản tủ đồ - từ bỏ mua sắm vô tội vạ và hết cảnh ‘đứng trước tủ vẫn kêu không có gì mặc - Ảnh 1.

Nhưng nghịch lý là mỗi sáng đứng trước tủ, tôi vẫn than “không có gì để mặc”. Nhiều món mua về chỉ mặc đúng một lần rồi… nằm im cho đến hết mốt. Số tiền bỏ ra cho những món đồ bị lãng quên ấy cộng lại đủ để tôi đi một chuyến du lịch nước ngoài.

Đến tuổi 40, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi chọn lối sống tối giản, bắt đầu từ tủ quần áo – nơi dễ “ngốn” tiền và gây áp lực nhiều nhất. Và đây là 4 nguyên tắc đã giúp tôi vừa tiết kiệm, vừa chấm dứt cảnh phí tiền cho đồ bỏ quên.

1. Chỉ mua quần áo đúng tông màu hợp với mình

Trước kia, tôi thích gì mua nấy, đủ màu xanh đỏ tím vàng. Kết quả là chẳng cái nào dễ phối, tủ thì rối mắt, cuối cùng chỉ mặc đi mặc lại vài món hợp dáng.

Từ ngày xác định rõ màu hợp với mình là trắng, be, nâu, tôi kiên quyết chỉ chọn trong dải màu này. Dù có thích váy hồng, áo xanh đến đâu, tôi chỉ ngắm chứ không mua.

Nhờ vậy, tủ đồ dễ phối hơn, tôi luôn có outfit chỉn chu mà không phải nghĩ ngợi nhiều. Và quan trọng: không còn món nào “nằm im” vì lạc quẻ.

2. Tập trung vào đồ đi làm và vài bộ đồ cuối tuần

Phần lớn thời gian tôi dành cho công việc, vậy tại sao lại bỏ tiền cho những bộ váy dạ hội hay đồ cầu kỳ ít dịp dùng?

Tôi bắt đầu “cơ cấu” lại tủ:

Ở tuổi 40, tôi áp dụng 4 nguyên tắc tối giản tủ đồ - từ bỏ mua sắm vô tội vạ và hết cảnh ‘đứng trước tủ vẫn kêu không có gì mặc - Ảnh 2.

- 3-4 bộ công sở xoay vòng cho cả tuần.

- 2 bộ đồ thoải mái cho cuối tuần, vừa mặc ở nhà vừa tiện đi dạo.

Nhờ tập trung vào đúng nhu cầu, tôi không còn lãng phí vào những món “chỉ để đó”. Mỗi món mua về đều được mặc thường xuyên, đúng mục đích.

3. Giảm số lượng áo khoác, chọn 2 chiếc chất lượng tốt

Trước kia, mỗi mùa đông đến tôi lại “tậu” thêm 1–2 áo khoác. Có năm, tủ chật kín 7 chiếc áo dạ, nhưng cuối cùng chỉ mặc đúng 2 chiếc ưa thích.

Sau này, tôi rút ra là chỉ cần 2 áo khoác thật tốt, hợp dáng là đủ. Tôi sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho một chiếc áo bền, đẹp, thay vì gom cả chục chiếc rẻ mà chẳng mặc.

Kết quả: Tủ đồ rộng hơn, bảo quản dễ hơn, và tôi không còn tốn tiền cho những chiếc áo chỉ để… chiếm chỗ.

4. Ưu tiên đồ cơ bản, chất lượng thay vì chạy theo mốt

Những món cơ bản như sơ mi trắng, quần jeans, váy đen trơn – càng mặc càng thấy giá trị. Trong khi đó, quần áo kiểu cách, nhiều chi tiết cầu kỳ nhanh chóng lỗi mốt và bị bỏ quên.

Tôi thay đổi tư duy: Mua ít nhưng chất. Một chiếc sơ mi đẹp có thể dùng 5 năm, phối được nhiều kiểu. Thay vì mua 5 chiếc áo rẻ, tôi dồn tiền mua 1 chiếc thật sự bền.

Chính sự tối giản này giúp tôi trông thanh lịch hơn, không còn cảnh “xấu hổ” vì mặc đồ rẻ kém chất lượng.

Kết quả sau 1 năm thay đổi

Ở tuổi 40, tôi áp dụng 4 nguyên tắc tối giản tủ đồ - từ bỏ mua sắm vô tội vạ và hết cảnh đứng trước tủ vẫn kêu không có gì mặc - Ảnh 3.

- Tủ đồ của tôi hiện chỉ còn khoảng 30 món – nhưng mặc đủ cả 4 mùa.

- 100% quần áo mua về đều được sử dụng.

- Tôi tiết kiệm được hàng chục triệu đồng mỗi năm, không còn “nướng” tiền vào shopping vô tội vạ.

- Mỗi sáng chọn đồ nhanh chóng, không còn cảm giác bối rối hay than phiền.

Quan trọng hơn, tôi thấy mình tự do và nhẹ nhõm. Không còn cảm giác tội lỗi vì mua rồi bỏ quên, không còn stress vì tủ đồ bừa bộn.

Lời nhắn gửi cho chị em ngoài 40

Bước sang tuổi trung niên, chúng ta không cần chạy theo trào lưu nữa. Một tủ đồ tối giản, tinh gọn không chỉ giúp tiết kiệm tiền, mà còn giúp đầu óc nhẹ nhàng, thời gian buổi sáng thong thả hơn.

“Tối giản không phải là ép mình khắc khổ, mà là biết chọn cái phù hợp. Mỗi bộ quần áo bạn mặc chính là khoản đầu tư vào sự tự tin và thoải mái của chính mình”.

Ở tuổi 40, tôi học được rằng: chỉ cần 4 nguyên tắc đơn giản – đúng màu, đúng nhu cầu, ít áo khoác nhưng chất lượng, và ưu tiên đồ cơ bản – là đủ để tủ đồ gọn gàng, ví tiền nhẹ áp lực, và không bao giờ phải than thở “không có gì để mặc” nữa.

Chia sẻ