Ở tuổi 20, tôi từng tin rằng “mua rẻ là tiết kiệm”. Ở tuổi 30, tôi bắt đầu hoài nghi. Và đến khi bước sang tuổi 40, tôi mới thật sự nhận ra: Có những khoản càng cố mua rẻ thì càng tốn tiền - chỉ là ta không nhận ra ngay.
Ở tuổi 40, nhiều phụ nữ có thể kể vanh vách từng khoản chi trong tháng: Tiền điện, tiền nước, tiền học thêm của con, tiền giỗ chạp, tiền mừng cưới… Nhưng khi được hỏi: “Chị dành bao nhiêu cho chính mình?”, không ít người im lặng.
Câu chuyện dưới đây là của một phụ nữ 50 tuổi. Trong 5 năm, bà để dành được hơn 700 triệu đồng, không phải nhờ trúng vận may, mà nhờ kiên trì thực hiện 7 nguyên tắc “dọn dẹp nhà cửa” rất đời, rất thực tế.
Nhiều người cứ mải mê chạy theo căng da, xóa nhăn mà quên mất rằng: Một mái tóc dày, bóng khỏe mới chính là "tấm khiên" bảo vệ nhan sắc và là dấu hiệu của một hậu vận sung túc.
Tôi 45 tuổi, làm công việc văn phòng đã gần 20 năm. Mức lương không thấp, thu nhập đều đặn, chưa từng nợ nần lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, tôi thuộc nhóm “ổn định” – kiểu người mà ai cũng nghĩ không có gì phải lo.
Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi nghỉ hưu đã tròn 8 năm. Lương hưu đều đặn hàng tháng, con gái duy nhất đã lập gia đình, nhìn bề ngoài, tôi là mẫu phụ nữ “về hưu đúng chuẩn”: Không áp lực cơm áo, có thời gian, có tiền, có con cái yên bề gia thất.