Nhiều người nghĩ sống đủ đầy là phải mua thêm thật nhiều thứ cho ngôi nhà. Nhưng một gia đình 3 người ở Chiết Giang (Trung Quốc) lại chọn cách ngược lại: sống tối giản, giữ nhà cửa gọn gàng và chỉ chi tiền cho những món thực sự có giá trị sử dụng.
Tôi từng có một tủ quần áo chật kín, nhiều đến mức đôi khi quên mất mình từng mua gì. Nhưng rồi đến tuổi 45, khi cuộc sống bắt đầu chậm lại và nhu cầu mua sắm không còn bốc đồng như trước, tôi tự hỏi: “Mình thật sự cần bao nhiêu bộ đồ để sống thoải mái, đẹp và tự tin mỗi ngày?”.
Mở mạng xã hội, bạn sẽ thấy đầy rẫy những blogger “theo đuổi chủ nghĩa tối giản”: Căn phòng trắng tinh, bàn ghế trống trơn, góc nhà chỉ có vài món đồ nhỏ xinh. Dưới mỗi bức ảnh là dòng chữ hoa mỹ: “Vứt bỏ những thứ này, cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn”.
Tôi từng tin rằng: chỉ cần sắm thêm vài món đồ gia dụng “xịn”, nhà cửa sẽ gọn gàng, cuộc sống sẽ tinh tế và nhàn hạ hơn. Nhưng không, tôi chỉ thấy mình bận rộn hơn, mệt hơn và… tốn kém hơn.
Sau 49 ngày dọn dẹp và “giảm tải” vật chất, tôi nhận ra một điều: không phải thứ gì giữ lại cũng có giá trị. Một số món đồ tưởng là “để sau dùng” hóa ra chỉ khiến căn nhà chật chội và tâm trí nặng nề hơn.
Sống trong những ngôi nhà nhỏ, phụ nữ Nhật vẫn giữ được hạnh phúc nhờ 5 thói quen giản dị mỗi ngày: dọn gọn, tiêu ít, chọn kỹ, sống chậm và biết đủ. Không cần nhà to hay đồ đắt, họ vẫn có cuộc sống tinh gọn, an yên và luôn đầy năng lượng tích cực.
Tôi từng nghĩ “giàu có” chỉ đến khi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng sau một tuần thử sống tối giản, tôi nhận ra: đôi khi, chỉ cần tiêu ít đi, sống có kế hoạch hơn – cuộc sống đã khác hẳn, không thiếu mà còn thừa ra nhiều thứ quý giá hơn tiền.
Bước sang tuổi 40, tôi nhận ra tủ quần áo chất đầy nhưng chỉ xoay đi xoay lại vài bộ. Càng mua nhiều càng phí tiền, sáng nào cũng đứng thẫn thờ trước tủ đồ. Chỉ đến khi áp dụng 4 nguyên tắc tối giản, tôi mới thoát khỏi cảnh “mua vô tội vạ - mặc chẳng bao nhiêu”, tủ gọn đi nhưng lại đủ dùng cả năm.