Nhiều người vẫn nghĩ đi chơi biển cần mang theo "cả tủ quần áo". Nhưng chỉ với vali 7kg, tôi vẫn đủ đồ diện 4 ngày ở Đà Nẵng, thoải mái đi chơi – check-in – ăn uống mà không thiếu món nào.
Tôi từng có một chiếc tủ chật ních quần áo nhưng vẫn than: “Chẳng có gì để mặc”. Cho đến khi bắt đầu thử nghiệm sống tối giản – chỉ với 20 món đồ mặc suốt cả năm, tôi mới thực sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ trong ra ngoài.
Tháng 7, miền Trung nắng vàng – biển xanh – gió lộng, là thời điểm lý tưởng để đi nghỉ mát. Nhưng với phụ nữ tuổi 40 trở lên, chuyện "mặc gì, mang gì" để vừa mát mẻ, vừa lịch sự, lại không quá rườm rà… thật sự là một bài toán không đơn giản.
Nếu nhà chật nên chỉ chọn một trong hai thì nên mua nồi chiên không dầu hay lò nướng, đó là băn khoăn của rất nhiều người tiêu dùng khi sắm thiết bị nhà bếp.
Tuổi 40 là độ tuổi “không còn nôn nóng phải trải nghiệm bằng mọi giá”, nhưng cũng không chấp nhận sự bất tiện. Đây là 5 món nhỏ tôi luôn mang trong mỗi chuyến đi – không chiếm chỗ, không nặng ví, nhưng giúp tôi tự tin, thoải mái và chủ động hơn nhiều lần.