Tôi chỉ biết cúi đầu vì không muốn tranh cãi nhưng tôi tức lắm.
3 chiếc màn hình máy tính, 1 chiếc máy hút sữa và 1 đứa trẻ bế trên tay, cuộc sống “trăm công nghìn việc” vốn đã khó khăn vô cùng của bà mẹ chăm con nhỏ nay lại vất vả bội phần khi phải ở nhà vừa làm việc vừa chăm con.
Làm mẹ của 4 đứa con nên nữ họa sĩ đã minh họa câu chuyện đời thường của nhà mình qua tranh vẽ.
Con trai cô đã 5 tuổi nên bé có thể tự chơi một mình mà không cần mẹ sát sao bên cạnh.
Không chỉ địu trước, địu sau mà người phụ nữ này còn đang gắp thứ gì đó đưa lên miệng.
Trong những ngày "nghỉ Tết dài vô thời hạn" này, chuyện chăm con ở nhà là câu chuyện không của riêng gia đình nào, nhưng với những gia đình đông con thì nó càng là vấn đề không đơn giản.
Nỗi khổ của nhiều bà mẹ bỉm sữa ở nhà trông con nhiều khi không ai có thể tưởng tượng nổi.
Một trong số gợi ý thú vị nhất của bà mẹ này chính là dành cho mỗi đứa con từ 15 – 20 phút/ngày. Đó không phải khoảng thời gian lãng phí, ngược lại, nó vô cùng hữu ích.
Có ông bố không biết làm gì để chơi với con nên đã để mặc con thỏa sức quậy "banh nhà".
Mọi người nghĩ rằng ở nhà chăm con không phải là công việc “thực sự”, vậy nên chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả. Nhưng sự thật là… ở nhà nội trợ, chăm con, chúng tôi rất cô đơn và bị quá tải.