Nữ quái bán hàng hiệu fake giá trăm triệu gây xôn xao

N.N ,
Chia sẻ

Lập nhiều nickname khác nhau trên các diễn đàn và mạng xã hội, siêu lừa này đã rao bán những món hàng hiệu fake với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu. Nhiều nạn nhân chỉ phát hiện bị "ăn quả lừa" sau khi đã gửi cho nữ quái hàng chục triệu và nhận về những chiếc túi Prada, Hermès, Dior rởm.

Vào ngày 21/7, chị H., một nạn nhân bị lừa mua túi hàng hiệu fake, đã đăng tải trên Facebook hình ảnh của một cô gái tại đồn công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nội dung: “Ai là nạn nhân của em này đến ngay công an phường Tràng Tiền làm đơn trình báo nhé. Em ý nghĩ mình là gà nên bán cho mình cái túi fake giá 6800 Euro”.

Nữ quái bán hàng hiệu fake giá trăm triệu gây xôn xao  1
Status của chị H. nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dòng chia sẻ này ngay sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và rất nhiều người khác cũng đồng loạt lên tiếng từng bị siêu lừa này bán cho hàng hiệu fake. Nhiều cư dân mạng lật tẩy, cô gái này có biệt danh là Ngọc Ella, trước đó cũng từng rao bán hàng hiệu fake trên các diễn đàn và Facebook dưới nhiều tài khoản khác nhau. Không ít người vì tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của nữ quái đã bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu để mua về những chiếc món hàng hiệu Dior, Prada, LV,... fake.

Cách đây nửa tháng, chị quen Nguyễn Phương Bảo Ngọc (Ngọc Ella) ở Hàng Trống. Cô gái trẻ khoe mình học Ngoại giao, đang ở Pháp và chuyên bán các mặt hàng túi xách của những hãng nổi tiếng. Ngọc nói có nguồn hàng "lướt", mới hơn 90%, hàng hải quan nên giá rẻ được 1/3.

Vì đã từng có kinh nghiệm mua hàng hiệu nên khi Ngọc cho xem ảnh, chị Ngân khẳng định đó là hàng thật nên đã đồng ý mua chiếc Hermès, giá 6800 Euro (khoảng 190 triệu đồng). Sau khi nhận được 60 triệu tiền đặt cọc của chị H., cô gái tên Ngọc đã tắt điện thoại. Chị H. tìm mọi cách liên lạc với Ngọc mà không có kết quả. Nhưng gần nửa tháng sau, Ngọc lại liên lạc với chị và nói đã có hàng giao.

Nữ quái bán hàng hiệu fake giá trăm triệu gây xôn xao  2
Chị H. kêu gọi các nạn nhân làm đơn tố cáo siêu lừa.

Tối 21/7, Ngọc thông báo cho xe ôm mang hàng cho chị H. và lấy nốt tiền. Khi kiểm tra chiếc túi Hermès mà người xe ôm đưa, chị thấy đó là hàng nhái nên lôi người xe ôm ra công an phường Tràng Tiền. Ngọc đang lẩn ở gốc cây gần đó cũng bị lôi về đồn kiểm chứng.

Ngay giữa đêm, nghe tin Ngọc bị bắt, thêm 2 người nữa cũng chạy lên phường trình báo mình là nạn nhân. Cả hai nạn nhân này đã tin tưởng đặt mua của siêu lừa các loại thắt lưng, kính, túi xách hiệu Dior, Salvatore, Hermès, MiuMiu, LV. Các mặt hàng có giá trị 200 triệu đồng mua từ Ngọc sau đó mới được phát hiện là hàng giả.

Hiện đã có 3 bị hại đã trình báo việc bị cô gái lừa bán hàng hiệu. Phường Tràng Tiền đã lập hồ sơ, chuyển Ngọc cho Công an quận Hoàn Kiếm xử lý theo thẩm quyền.

Nữ quái bán hàng hiệu fake giá trăm triệu gây xôn xao  3

Nữ quái bán hàng hiệu fake giá trăm triệu gây xôn xao  4
Thủ đoạn lừa đảo của Ngọc cũng bị nhiều cư dân mạng khác phanh phui.

Vụ việc được chị H. cập nhật trên Facebook cá nhân đã nhận được hàng trăm lượt like, chia sẻ, bình luận. Không ít người từng là nạn nhân của cô gái này cũng lên tiếng khi đọc được dòng trạng thái của chị H.. Thành viên Hằng Nana chia sẻ: “Em suýt bị nó lừa. May mà tỉnh đòi lại. Nó trả lại em mà vẫn ăn chặn 9 triệu. Chưa kể bạn em mấy trăm triệu nữa”.

Thành viên Cop Nguyen thì bình luận: “Hơi bất ngờ vì giờ này Ngọc mới 'nhập kho'. Nhưng giờ mới ở phường làm hồ sơ ban đầu thôi, giờ các bạn trong Nam ngoài Bắc chịu khó tí tập trung đơn thư vào cho nó đi vài chục niên luôn để cảnh báo những đứa có ý đồ lừa đảo”.

Khi những dòng trạng thái của chị H. được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã lên tiếng vạch trần thủ đoạn lừa đảo của Ngọc. Đây cũng là bài học cảnh báo cho những ai mạo hiểm bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu mua hàng hiệu qua mạng.

Chia sẻ