BÀI GỐC Bị chồng ép đón tiếp 18 người họ hàng, vợ tức giận bỏ về nhà ngoại: Bố mẹ chồng ở lại 5 ngày nhưng không hề gọi điện cho con dâu

Bị chồng ép đón tiếp 18 người họ hàng, vợ tức giận bỏ về nhà ngoại: Bố mẹ chồng ở lại 5 ngày nhưng không hề gọi điện cho con dâu

Chắc hẳn ông bà cho rằng tôi cố tình về nhà mẹ đẻ để "dằn mặt" họ.

19 Chia sẻ

Nhường chồng quản lí tiền bạc, chưa được một tháng, anh đã chuyển lại 5 triệu, méo mặt than không còn tiền mua dao cạo râu

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Quản lí chi tiêu gia đình đôi khi là một bài toán khó mà nếu không biết cách thì sẽ hụt trước thủng sau thôi.

Vợ chồng tôi đều là công nhân, nếu tăng ca đều đặn thì tổng lương khoảng hơn 22 triệu. Ngược lại, tháng nào không có tăng ca hoặc giảm sản phẩm thì lương rất thấp, chưa tới 16 triệu/2 người. Tôi phải tính toán, tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu đủ kiểu mới dành dụm được hơn 400 triệu. Số tiền đó, vợ chồng quyết định xây căn nhà cấp 4 nhưng vẫn phát sinh khoản nợ hơn 200 triệu nữa.

Nhà xây xong, tôi lại có bầu đứa con thứ 2, bao nhiêu thứ tiền khác phải chi ra. Tiền bạc trở thành bài toán nan giải, khiến tôi đau đầu. Tháng nào con lớn bị bệnh là thiếu hụt, phải vay tiền nhà mẹ đẻ mới đủ chi tiêu.

Vậy nên tôi luôn khuyên chồng giảm hết các cuộc nhậu nhẹt, vui chơi cùng bạn bè. Chúng tôi còn trả nợ, nuôi 2 đứa con và lo tương lai của chúng. Nhưng chồng lại luôn dằn mắc, cho rằng tôi tiêu hoang phí nên mới hết tiền. Thấy tôi mua bỉm có thương hiệu cho con dùng (giá mắc hơn bỉm trôi nổi), anh cũng mắng mỏ, so sánh. Hay tôi mua quần áo mới cho con gái lớn, anh lại bảo tôi phí, đồ cũ còn mặc được thì cứ mặc; trong khi đồ cũ đã sờn mông, rách nách rồi.

Bực mình quá, tháng vừa rồi, tôi chủ động chuyển khoản tiền lương của mình cho chồng. Tôi bảo anh cứ giữ hết đi, rồi chi tiêu cho biết nỗi khổ của vợ. Anh hớn hở lắm, vỗ ngực bảo rằng nhất định sẽ để dư ra mỗi tháng vài triệu cho tôi xem.

Nhường chồng quản lí tiền bạc, chưa được một tháng, anh đã chuyển lại 5 triệu, méo mặt than không còn tiền mua dao cạo râu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi tiền học của 2 đứa con (1 đứa lớp 1, 1 đứa 2 tuổi); tiền sữa; bỉm; thức ăn; xăng xe; đối nội đối ngoại; thăm bệnh, thăm đẻ; mua sắm lặt vặt trong nhà; tiền điện, nước; tiền trả nợ;... khiến anh chóng mặt nhức đầu. Có ngày chi ra hơn 4 triệu bạc, chồng tôi méo mặt, bảo sao mà lắm thứ phải chi tiêu đến vậy. Anh còn nói mình chưa dám mua cái áo hay bộ dao cạo râu mới mà giờ tiền sắp hết rồi. Cầm tờ 500 nghìn đi chợ mà mua được có mấy thứ đã hết nhẵn.

Tôi bật cười, hỏi chồng đã hiểu cảm giác của vợ chưa? Đâu phải đưa 12-14 triệu cho vợ là giỏi rồi, là được quyền chê bai, coi thường vợ. Hồi trước, tôi biết cách cân đo tiền bạc, tính toán, dù không mua gì cho bản thân nhưng chỉ cần chồng lên tiếng nói muốn mua thứ gì đó, tôi sẵn sàng mua ngay.

Hôm qua, chồng "giương cờ trắng đầu hàng", tự chuyển lại 5 triệu còn lại vào tài khoản của tôi, bảo tôi tiếp tục giữ tiền chứ anh không biết phải làm sao nữa. Còn chưa tới 5 triệu thì làm sao sống nổi đến khi nhận lương tháng tiếp theo? Đôi khi phải "nhường" cho anh thể hiện bản thân thì anh mới thấm thía nỗi khổ. Đâu phải quản lí tiền bạc là chuyện dễ dàng, đó luôn là bài toán khó khăn đối với các bà vợ mà.

Chia sẻ