BÀI GỐC Bị chồng ép đón tiếp 18 người họ hàng, vợ tức giận bỏ về nhà ngoại: Bố mẹ chồng ở lại 5 ngày nhưng không hề gọi điện cho con dâu

Bị chồng ép đón tiếp 18 người họ hàng, vợ tức giận bỏ về nhà ngoại: Bố mẹ chồng ở lại 5 ngày nhưng không hề gọi điện cho con dâu

Chắc hẳn ông bà cho rằng tôi cố tình về nhà mẹ đẻ để "dằn mặt" họ.

9 Chia sẻ

Anh rể khoe lương 40 triệu/tháng, tôi lẳng lặng đặt lên bàn cuốn sổ chi chít chữ, anh ấy mở ra xem rồi mặt mày tái mét

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi ngồi nghe anh rể khoe lương mà trong lòng vừa tức tối vừa buồn cho chị gái mình.

Chị gái tôi lấy chồng được 10 năm và luôn trong tình trạng túng thiếu tiền bạc. Tháng nào chị ấy cũng hỏi vay tiền tôi, khi thì 2 triệu, khi thì 5 triệu. Nói là mượn nhưng tôi không bao giờ đòi lại, chỉ ghi hết vào một cuốn sổ với dự định đợi cháu lớn thì đưa chúng nó xem cho vui. Tôi nghĩ mình khá giả, cho chị gái vài triệu mua sữa, váy bầu rồi mua đồ đạc, sữa bỉm, lo học hành cho cháu cũng được, không cần tính toán. 

Tôi chỉ bực mình anh rể, anh ấy có tính ỷ lại, thấy em vợ cho tiền vợ mình thường xuyên nhưng không hề suy nghĩ gì, còn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Theo như chị tôi kể, anh rể chỉ đưa cho vợ mỗi tháng 8 triệu để chi tiêu, còn ép vợ phải biếu bố mẹ chồng 2 triệu/tháng. Số tiền còn lại, anh rể tự cất giữ chứ không cho vợ biết. Vì chồng đưa ít tiền, lương chị cũng thấp nên mới xảy ra chuyện túng thiếu. Tôi bảo chị phản kháng lại, đòi thêm tiền cho đủ chi tiêu thì chị cứ ậm ờ. Chị nói chắc chồng giữ tiền cũng là vì tương lai của 2 con. Chị gái nhu nhược đến mức làm tôi bất lực.

Mấy ngày trước, vợ chồng tôi đãi tiệc mừng mới mua xe ô tô. Tôi mời vợ chồng chị gái đến chơi. Trong lúc ăn uống, anh rể ngồi luyên thuyên khoe khoang tiền lương của mình. Anh ấy nói mỗi tháng làm được 40 triệu, hiện giờ anh ấy có hơn 1 tỷ trong tay nhưng chưa bao giờ có ý định mua xe ô tô. Anh ấy chê tôi không có tầm nhìn xa, nên để tiền đầu tư chứ mua xe ô tô làm chi, vừa tốn tiền bảo dưỡng, vừa khó khăn trong việc tìm bãi đỗ xe...

Anh rể khoe lương 40 triệu/tháng, tôi lẳng lặng rút ra cuốn sổ chi chít chữ đặt lên bàn, anh ấy mở ra xem rồi mặt mày tái mét - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh rể càng khoe khoang, tôi càng cay cú. Tôi đợi anh ấy nói xong thì lấy ra cuốn sổ ghi chi chít các khoản chị gái mượn mình trong 10 năm qua. Tôi nói tính tổng số nợ thì vợ chồng anh chị đang nợ tôi mấy trăm triệu chứ không ít, để tôi tính con số cụ thể rồi báo lại anh rể, mong anh trả tiền cho tôi.

Anh rể mở ra xem, mặt mày tái mét như tàu lá chuối. Anh ấy lúng túng bảo tiền còn gửi ngân hàng chưa đáo hạn nên chưa có tiền trả cho tôi. Tôi bực tức nói anh ấy nên xem lại, mỗi tháng đưa vợ 8 triệu thì làm sao đủ chi tiêu, chưa kể cho bố mẹ chồng 2 triệu. Với 6 triệu còn lại, thêm 6 triệu tiền lương của chị ấy thì không thể gánh nổi việc học hành cho 2 đứa con và chi tiêu trong gia đình.

Anh rể cúi gằm mặt, sau thì hối thúc vợ đi về. Chị gái lại trách tôi sao làm chồng chị ấy bẽ mặt trước đông đảo họ hàng. Tôi tức quá, có nên cắt luôn khoản tiền mỗi tháng tôi cho chị không?

Chia sẻ