BÀI GỐC Bị chồng ép đón tiếp 18 người họ hàng, vợ tức giận bỏ về nhà ngoại: Bố mẹ chồng ở lại 5 ngày nhưng không hề gọi điện cho con dâu

Bị chồng ép đón tiếp 18 người họ hàng, vợ tức giận bỏ về nhà ngoại: Bố mẹ chồng ở lại 5 ngày nhưng không hề gọi điện cho con dâu

Chắc hẳn ông bà cho rằng tôi cố tình về nhà mẹ đẻ để "dằn mặt" họ.

3 Chia sẻ

Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa, tôi kiểm tra camera thì giật mình khi thấy người phụ nữ tóc tai rối bù đứng trước cổng kêu cứu

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi nhìn kỹ qua camera một lúc mới nhận ra, đó là cô hàng xóm.

Gần nhà tôi có đôi vợ chồng trẻ mới mua đất, xây căn nhà rất bề thế. Cô vợ tên Liên, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại sang nhà tôi chơi, ngồi kể chuyện này chuyện kia. Nhờ đó mà tôi biết được, cô ấy không đi làm, chỉ ở nhà sống dựa vào tiền chồng đưa mỗi tháng. Chồng cô ấy lại rất giàu có, làm việc ở một công ty lớn, tháng nào cũng đưa cho vợ 40 triệu, chưa kể thường hay tặng quà, đưa vợ đi ăn, đi du lịch. Thấy cuộc sống của cô hàng xóm sung sướng, thoải mái, tôi lại thầm ngậm ngùi cho chính mình. 

Vợ chồng tôi làm trong khu công nghiệp, làm quản lí 2 phòng ban khác nhau. Công việc tuy ổn định, lương cũng khá nhưng phải tăng ca nhiều, đặc biệt là mấy tháng cuối năm. Chúng tôi làm rất mệt, tối về là lăn ra ngủ, con cái cũng phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên. Chuyện đi du lịch hay được chồng tặng quà là điều xa xỉ đối với tôi. 

Ngày chủ nhật được nghỉ, tôi cũng phải tất bật chợ búa, chuẩn bị thức ăn cho cả tuần tiếp theo. Cuộc sống luôn bận rộn nên tôi cũng bỏ bê chính bản thân mình, da dẻ đen sạm, vóc dáng ốm o chứ không được mũm mĩm, hồng hào như cô hàng xóm. Thấy cô ấy xúng xính váy áo đẹp đi chơi mà tôi lại ao ước.

Liên thường kể cho tôi nghe về chồng cô ấy. Đó là một người đàn ông yêu vợ nhưng ghen tuông. Chỉ cần thấy cô ấy nói chuyện với người đàn ông nào, anh ta lại ghen lồng lộn lên, có khi còn đánh vợ. Liên cũng khổ tâm vì điều này lắm mà không dám kể cho ai nghe. Cô ấy phải giữ hình tượng một gia đình hạnh phúc trong mắt đồng nghiệp, cấp dưới của chồng mình.

Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa, tôi check camera thì giật nảy người khi thấy người phụ nữ tóc tai rối bù đứng trước cổng kêu cứu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khuya hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Tôi kiểm tra camera thì sửng sốt khi thấy một người phụ nữ mặc váy ngủ, tóc tai rũ rượi đứng ngoài cổng khóc lóc kêu cứu. Tôi nhìn kĩ thì càng sốc khi nhận ra đó là Liên - cô hàng xóm.

Tôi xuống mở cổng thì Liên oà khóc nấc lên, van xin vợ chồng tôi sang giải thích với chồng cô ấy hộ. Hóa ra, anh ta nghi ngờ chồng tôi có quan hệ bất chính với Liên chỉ vì chiều qua, chồng tôi sang sửa hộ bóng điện phòng tắm cho nhà Liên. Vừa sửa xong thì chồng Liên về, nghi ngờ vợ mà không nói, để đến tối thì tra khảo và đánh vợ cho hả giận.

Thấy cô hàng xóm bị chồng tát bầm mặt, trên mắt vẫn còn vết đỏ mà tôi tức sôi gan. Chồng tôi cũng giận dữ. Chúng tôi dẫn Liên về, gặp chồng cô ấy để nói cho rõ ràng mọi chuyện nhưng anh ta vẫn còn trong cơn ghen nên không tin những gì chúng tôi nói. Anh ta còn chửi tôi ngu, bị chồng dắt mũi mà không biết. Anh ta chê tôi "vừa đen vừa xấu" thì ai mà yêu nổi, thấy vợ anh ta đẹp nên chồng tôi mới định mập mờ.

Chồng tôi nổi điên lên, lao vào định đánh anh ta một trận nhưng tôi cản lại kịp, kéo anh về nhà. Tôi thương cô hàng xóm thật nhưng chuyện này nên để vợ chồng cô ấy tự giải quyết. Về nhà, tôi vẫn ngóng sang nhà cô hàng xóm, tay cầm sẵn điện thoại để nếu nghe ồn ào quá mức thì gọi điện báo tổ dân phố. Cũng may họ chỉ cãi vã một lúc rồi im lặng.

Sáng nay, cô hàng xóm sang nhà xin lỗi vợ chồng tôi. Nhìn mặt cô ấy sưng vù mà tôi thương quá. Chồng thì bảo tôi không nên dính líu đến nhà cô ấy nữa nhưng tôi thấy cô ấy không có lỗi gì, chỉ có chồng cô ấy là đáng trách thôi. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục qua lại với cô hàng xóm nữa không hay cắt đứt để giữ bình yên trong nhà?

Chia sẻ