"Nhòm ngó" em vợ, anh sẽ bị "mất cả chì lẫn chài"
(aFamily) - Đã có vợ đẹp, con xinh nhưng vẫn thầm thương trộm nhớ... em vợ, tôi tin sẽ có ngày anh "mất cả chì lẫn chài" nếu không biết trân trọng những gì mình có.
Anh đã có vợ đẹp, con xinh, hãy biết giữ gìn hạnh phúc của mình |
Tôi đã đọc bài tâm sự "Tôi trót yêu em vợ" và muốn có đôi lời chia sẻ cùng với tác giả bài viết. Điều quan trọng nhất là anh nên biết trân trọng những gì mình đang có và gìn giữ nó kẻo "mất cả chì lẫn chài".
Theo như anh nói, anh đang có một gia đình hạnh phúc. Anh có một người vợ "xinh đẹp đảm đang và rất yêu thương chồng con" cùng một cậu con trai kháu khỉnh. Những gì anh có là mong ước của bao nhiêu người. Lẽ ra anh phải biết trân trọng và gìn giữ nó. Vậy mà anh lại đem lòng "yêu người con gái khác mà người đó lại chính là em vợ của mình".
Trong bài viết, tôi nhận thấy anh cũng ý thức được tình cảm với em vợ là sai lầm và sợ điều đó sẽ khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Vậy thì hãy mau chóng dẹp bỏ tình cảm sai trái đó đi bởi hạnh phúc gia đình vốn rất mong manh anh ạ. Nếu anh không, anh sẽ phải nuối tiếc.
Anh nên hạn chế tiếp xúc với em vợ, đặc biệt là khi chỉ có hai người. Thay vào đó, anh hãy dành nhiều thời gian bên vợ hơn và lao vào công việc.
Còn nếu anh thấy rằng không thể quên em vợ và muốn có cô ấy thì hãy nghĩ đến những điều mà anh sẽ phải đối mặt: mất đi một gia đình hạnh phúc hiện giờ đang có, đối mặt với sự khinh bỉ của người thân trong gia đình và người ngoài, con anh sẽ cảm thấy xấu hổ vì có một người bố như vậy... Đó là chưa kể Thu có thể không đón nhận tình cảm của anh. Như vậy, cuối cùng anh sẽ "trắng tay".
Anh thân mến, anh nên biết đâu là điều quan trọng hơn với mình và hãy tìm cách gìn giữ nó. Đừng để những tình cảm nông nỗi, nhất thời khiến mình phải đánh mất hạnh phúc khó tìm.