BÀI GỐC Tôi trót yêu em vợ

Tôi trót yêu em vợ

Tôi nói việc này chắc sẽ có rất nhiều người khinh bỉ và coi thường tôi vì tôi đã trót yêu em vợ mình

9 Chia sẻ

Muốn chiếm đoạt em vợ thì quá dễ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sáng ra đi làm, tôi vào phòng xem đứa con thứ hai ngủ ra sao thì thấy cô em gái vợ tôi mặc váy ngủ rất hớ hênh đang say giấc, mà vợ tôi thì không có nhà. Khi ấy nếu tôi lao vào cưỡng đoạt cô ấy thì quá dễ...

Gửi tác giả bài tâm sự "Tôi trót yêu em vợ",

Đọc bài tâm sự của anh tôi và nhiều độc giả khác sẽ không biết nói thế nào để cho sự nhớ nhung yêu đương của anh với Thu - em gái vợ anh giảm đi, thay vào đó là tình cảm anh chị em trong một gia đình được. Mà tôi chỉ biết khuyên anh bằng câu chuyện của tôi.

Sáng ra đi làm, tôi vào phòng xem đứa thứ hai ngủ ra sao thì thấy cảnh cô em gái vợ tôi mặc váy ngủ rất hớ hênh đang say giấc. Khi ấy vợ tôi đang đi công tác và nếu tôi lao vào ôm ấy cô ấy rồi cưỡng đoạt thì chắc chắn cô ấy cũng không làm gì được tôi.Nhưng tôi không bao giờ để suy nghĩ đó trong đầu mình.
Tôi quê ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp Đại học ra trường, tôi ở lại sống và làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và sang cả nước ngoài làm việc nữa. Sau 4 năm tôi dành dụm được tiền mua một căn hộ chung cư tương đối rộng để ở. Sau khi ổn định tôi lấy vợ, vợ tôi cũng người ở 1 tỉnh khác. Và hai vợ chồng tôi có một cuộc sống tương đối tốt.

Nhưng sau khi có 2 em bé, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi không thường xuyên lắm không phải vì sức khỏe, hay không còn yêu nhau mà do cảm giác quá quen thuộc nên giảm nhu cầu ham muốn (lưu ý tối rất khỏe).

Khi sinh em bé thứ nhất, gia đình tôi còn có thêm thành viên là em gái họ xa của vợ tôi cùng từ quê ra học và đến ở nhà tôi. Phải nói em gái vợ tôi rất đẹp, dáng chuẩn (lưu ý tôi có tiêu chuẩn về phái đẹp rất cao) và hơn thế nữa cũng rất ngoan ngoãn. hiền lành và biết nghe lời tôi, tôi thường xuyên cho cô ấy đến cơ quan tôi, tôi tự hào là mình có cô em gái vợ đẹp như thế. Các đồng nghiệp nam của cơ quan tôi anh nào cũng muốn tán, chinh phục, tìm cách tiếp cận thông qua tôi.

Nếu như tôi muốn chiếm đoạt em thì quá dễ, vì có nhiều lần vợ tôi đi công tác, nhà chỉ có hai anh em, em vào buồng vợ chồng tôi ngủ với cháu thứ 2, tôi lên ngủ với cháu đầu. Sáng ra đi làm, tôi vào phòng xem đứa thứ hai cháu nó ngủ ra sao, cảnh cô em gái vợ tôi mặc váy ngủ rất hớ hênh đang say giấc, khi ấy nếu tôi lao vào ôm ấy cô ấy rồi cưỡng đoạt thì chắc chắn cô ấy cũng không làm gì được tôi.

Với cô ấy, tôi như thần tượng, cái gì cũng hỏi tôi, chưa dám yêu đương vì tôi không thích sinh viên yêu đương sớm. Nhưng với tôi, không bao giờ tôi nghĩ chuyện ấy với em gái vợ tôi, không bao giờ tôi có ý nghĩ gì về cưỡng đoạt em, tôi luôn coi cô ấy như em ruột mình. Vợ tôi còn công nhận, nếu tôi không có bản lĩnh thì chuyện XXX giữa tôi và em gái vợ tôi rất dễ xảy ra, và em gái vợ tôi có tâm sự với vợ tôi rằng, trong nhà em sợ nhất anh rể, ngưỡng mộ nhất anh rể và chỉ mong lấy được chồng mẫu người như tôi.

Đó cũng là hạnh phúc của người đàn ông như tôi, mọi chuyện mình có thể suy nghĩ và đạt được bằng mọi giá, nhưng với gia đình, người đàn ông chúng ta phải là một tấm gương cho gia đình, họ hàng, đừng để mưu cầu bản năng làm lu mờ danh dự của người đàn ông.

Thân ái. Chúc anh hạnh phúc.

Chia sẻ