BÀI GỐC Tôi trót yêu em vợ

Tôi trót yêu em vợ

Tôi nói việc này chắc sẽ có rất nhiều người khinh bỉ và coi thường tôi vì tôi đã trót yêu em vợ mình

9 Chia sẻ

Anh bù đắp cho em vợ, vậy ai sẽ bù đắp cho vợ anh?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bạn muốn bù đắp cho em vợ mình, nhưng nếu bạn bù đắp cho Thu thì ai sẽ bù đắp cho vợ bạn? Hay chỉ khiến cả ba người đau khổ.

Bạn thân mến,

Trước hết, mình nghĩ bạn hãy nhìn nhận lại xem tình cảm của bạn với cô em vợ, Thu, có phải là tình yêu không? Nguyên nhân gì đã khiến bạn luôn nhớ tới cô ấy, và nghĩ rằng chính mình phải bù đắp cho cô ấy mà không phải là bất kì người đàn ông nào khác?

 
 Những rung động của bạn với cô em vợ chỉ là nhất thời, vì có thể trong Thu có hình bóng của vợ bạn, nhưng mới lạ hơn, và đơn giản chỉ là người con gái khác mà không phải vợ bạn.
Nếu là tình yêu thì mình cam đoan với bạn rằng, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể mang lại hạnh phúc cho Thu, trừ bạn. VÌ SAO? Vì bạn là anh rể của Thu. Nếu Thu là một con người có lòng tự trong thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu bạn. Vì thế, bạn hãy chấm dứt nghĩ ngợi về việc đến với cô ấy ngay lập tức. Bạn có làm được điều đó không? Nếu bạn không làm được, thì mình có thể khẳng định đó chỉ là ham muốn thú tính tầm thường của một thằng đàn ông thôi bạn ạ.

Nếu nguyên nhân là do bạn và cô ấy có nhiều "cơ hội" gần gũi nhau, có nhiều công việc làm chung cùng nhau, khiến bạn có nhiều rung động khó hiểu... thì lời khuyên của mình đưa ra là, bạn hãy cố gắng hạn chế hết mức có thể việc ở riêng cùng cô ấy. Nếu có người thứ ba hiện diện thì chắc chắn điều đáng tiếc sẽ không xảy ra.

Hãy nhìn lại người vợ dịu dàng đảm đang và xinh đẹp của bạn để thấy được mục đích sống của bạn là gì. Những rung động của bạn có thể chỉ là nhất thời, vì trong Thu có thể có hình bóng của vợ bạn, nhưng mới lạ hơn, đơn giản chỉ là người con gái khác mà không phải vợ bạn. Điều này cũng khó tả lắm, sự rung động giữa nam và nữ nó đến bất thình lình và thường không tuân theo bất cứ nguyên tắc đạo đức nào cả. Còn đến đâu thì tuỳ vào nhận thức và lý trí của mỗi người bạn ạ.

Bạn đặt ra vấn đề rằng từ khi Thu ly dị, bỗng nhiên bạn muốn bù đắp cho Thu, nhưng bạn thử nghĩ xem, bạn chỉ là một con người, nếu bạn bù đắp cho Thu thì ai sẽ bù đắp cho vợ bạn? Hay chỉ khiến cả ba người đau khổ.

Hãy làm những việc mình yêu thích, hãy nghĩ đến chuyện hâm nóng lại những rung động ban đầu của bạn và vợ bạn, vì nếu bạn và Thu nên duyên với nhau hậu quả sẽ xấu vô cùng, như trong một bài chia sẻ mà một bạn đã chỉ ra.

"Con cá không bắt được luôn là con cá lớn". Chúc bạn sớm nhận ra hạnh phúc của mình đang có.

Chia sẻ