BÀI GỐC Tôi trót yêu em vợ

Tôi trót yêu em vợ

Tôi nói việc này chắc sẽ có rất nhiều người khinh bỉ và coi thường tôi vì tôi đã trót yêu em vợ mình

9 Chia sẻ

Đừng để đến lúc vợ biết anh có tình cảm với em vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì chị ấy sẽ biết, khi đó không chỉ hạnh phúc gia đình anh tan vỡ mà cả tình chị em của họ cũng tan biến.

 
Chào anh,
 
Tôi đã đọc bài viết của anh và rất hiểu tâm trạng của anh. Giờ đây điều tồi tệ mà tôi nghĩ có thể xảy ra là hạnh phúc gia đình anh đang ở có những vết rạn nứt, bởi một khi anh đã trót đem tình yêu của mình đối với vợ con chia sẻ cho người khác thì ít nhiều thái độ, hành động cư xử của anh với vợ sẽ có phần thiếu chu đáo. Có khả năng nếu tình trạnh này tiếp tục kéo dài thì chị ấy sẽ biết, khi đó không chỉ hạnh phúc gia đình anh tan vỡ mà cả tình chị em của họ cũng tan biến.
 
Điều quan trọng bây giờ là quyết định ở anh. Tình yêu chỉ có một thôi anh ạ, anh yêu vợ thì anh mới kết hôn với chị ấy và kết tinh tình yêu của anh và chị ấy là bé trai kháu khỉnh. Hiện anh và chị ấy cũng đang rất hạnh phúc.
 
Còn với cô em vợ, tôi nghĩ tình cảm của anh chỉ là chút xao động và mới chớm nở thôi. Đó là điều thường thấy ở những người đàn ông, có những khoảng thời gian họ thường mơ mộng vẩn vơ, suy nghĩ lung tung không đưa ra mục đích cho mình mà còn làm ảnh hưởng đến người khác, chứ đó không phải là yêu.
 
Anh hãy suy nghĩ cho kỹ lưỡng, hãy tự câu hỏi cho lòng mình xem bây giờ anh muốn gì, anh muốn hạnh phúc bên vợ con bấy lâu, anh muốn tương lai con anh thật rạng ngời với bạn bè, hay anh muốn ích kỷ hạnh phúc cho riêng mình với người khác. Như tôi đã đọc những ý kiến khác, anh bù đắp cho em vợ anh thì ai sẽ bù đắp cho vợ anh? Đừng vì một phút sao lòng mà ân hận cả đời anh ạ.
 
Chúc anh sớm thức tỉnh cơn ác mộng.

Chia sẻ