BÀI GỐC Phá thai để đi nước ngoài hay ở nhà sinh con?

Phá thai để đi nước ngoài hay ở nhà sinh con?

Phá thai là việc thất đức và nhiều nguy hiểm, nhỡ sau này tôi lại không thể sinh cho chồng tôi một đứa con thì sao??? Nhưng giữ lại, tôi sẽ mất cơ hội đi nước ngoài.

3 Chia sẻ

Nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng chị

,
Chia sẻ

Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng...

Chào chị Bảo Phương, tác giả tâm sự "Phá thai để đi nước ngoài hay ở nhà sinh con?"!

Em xin được xưng em với chị vì năm nay em cũng mới chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường thôi ạ. Trước hết em xin chia sẻ nỗi đau cùng chị, đọc xong những dòng tâm sự của chị em cảm thấy quá ức chế và tức giận. Em thấy, chị thật đáng thương. Hiện tại em cũng đang cảm nhận rõ chị đang bị giằng xé giữa 2 quyết định sau phải không?



1. Nếu đi nước ngoài thì chị phải phá bỏ cái thai mặc dù cái thai đó không có tội và lo lắng sau này chị không thể sinh em bé khi gặp được người chồng phù hợp và yêu thương chị?

2. Ở nhà sinh con thì chị có lẽ mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc vì buộc phải lấy người mà mình không hề yêu thương bởi với chị người đàn ông ấy là một kẻ chẳng ra gì, suốt ngày lô đề cờ bạc và chẳng chịu làm ăn.

Và em xin mạn phép phân tích được và mất giữa 2 quyết định trên của chị theo ý kiến chủ quan của em. Chị nên so sánh 2 sự lựa chọn để tìm ra một lựa chọn sáng suốt nhất cho mình lúc này.


Đối với trường hợp thứ 1:

Chị đã bỏ công sức của bản thân mình trong suốt 3 năm làm việc vất vả đến quên ăn quên ngủ và thành quả chị đạt được cũng sắp tới, chỉ mấy tháng nữa là chị sẽ chạm tới ước mơ sang Mỹ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động mà bao lâu chị ao ước.

Hiện tại chị đã 26 tuổi cái tuổi mà tâm lý và cơ thể đã phát triển hoàn thiện. Vì thế theo em việc chị phá bỏ cái thai "oan nghiệt" đó có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến hệ quả sau này khi chị muốn sinh em bé đâu. Em không nói là dám chắc điều này hoàn toàn nhưng chắc chắn nó sẽ không quá nguy hiểm như đối với các cô bé vị thành niên nếu chị tìm tới các cơ sở y tế đảm bảo để hút điều hòa kinh nguyệt chị ạ.

Sau đó, chị nhớ siêu âm lại và uống thuốc thang theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ nhé. Bởi vì hiện tại khoa học  đã tiên tiến, chị có thể xem xét tìm đến bệnh viện đảm bảo để thực hiện việc này vì thai của chị mới được 8 tuần tuổi nên sẽ cho kết quả khả quan và an toàn hơn nếu chị tiến hành sớm.


Việc thứ 2 không biết em nói có thừa không là: Nếu chị lo lắng về vấn đề trinh tiết thì chị yên tâm vì theo em khi chị sang Mỹ làm việc, vấn đề này đàn ông bên Mỹ người ta không để ý và quá coi trọng đâu. Với lại sang bên ấy với ngoại hình và khả năng của chị em tin chắc chắn rằng chị sẽ tìm được người thật sự yêu chị và chị cũng yêu người ấy. Khi đó mới đúng là hạnh phúc thực sự chị ạ.

Đối với trường hợp thứ 2:

Nếu chị quyết định sinh con ở nhà thì đó sẽ là điều sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị. Nguyên nhân là vì chỉ cần nói đến người sẽ làm chồng chị thôi mà chị đã cảm thấy ghê tởm anh ta thì làm sao chị có cảm giác vui vẻ mà chăm sóc bản thân và cho em bé trong bụng chị được?

Em đã đọc ở đâu đó người ta nói rằng nếu trong thời kỳ mang thai người phụ nữ tâm lý không ổn định sẽ dễ dẫn đến trầm cảm và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thai nhi. Mặt khác, nếu chị lấy người chồng như vậy thì chị sẽ không được hạnh phúc. Vợ chồng lấy nhau đâu phải chỉ một, hai ngày mà phải sống với nhau cả đời. Mà nếu cứ phải sống trọn đời với người mà mình ghê sợ và coi thường thì cuộc sống không khác địa ngục đâu.


Em có một số lời khuyên chân thành gửi đến chị, chị hãy lựa chọn sáng suốt lựa chọn nhé đừng để sau này bản thân phải hối hận và phải trả giá bằng cả cuộc đời. Và lời cuối em nhắc chị nhớ rằng: Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng...

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ