BÀI GỐC Cho đến khi dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi mới nhận ra lí do vì sao 5 năm trời vợ không thể có thai

Cho đến khi dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi mới nhận ra lí do vì sao 5 năm trời vợ không thể có thai

Câu chuyện đằng sau vở kịch hiếm muộn của vợ tôi hóa ra thật kinh khủng.

4 Chia sẻ

Nhìn que thử thai hai vạch, em chỉ cảm thấy đầu óc xoay vần, mọi thứ trở nên mơ hồ và rối loạn

H.Dương,
Chia sẻ

Cầm que thử thai hai vạch mà em sốc, chẳng biết phải sống tiếp quãng đời sau này thế nào?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em xin chào Hướng Dương,

Em đang rơi vào tình thế trái ngang và đau khổ quá Hướng Dương ạ. Vợ chồng em mới ly hôn được 1 năm nay. Khi đó con gái em mới hơn 8 tháng tuổi. Chồng em ngoại tình nhiều lần, ngay cả trong lúc em đang mang thai anh cũng phản bội vợ mà không hề ân hận. Em khuyên bảo không được, lại thêm túng bấn vì tiền bạc thiếu thốn nên quyết định ly hôn.

Sau khi ly hôn, em về nhà bố mẹ đẻ ở rồi gửi con để đi làm. Tại chỗ làm, em nảy sinh tình cảm với một người đàn ông trung niên, góa vợ, có con đã lớn. Ban đầu chỉ là tình cảm chú cháu, rồi em yêu ông ấy lúc nào chẳng hay. 

Sau mỗi lần gần gũi, em đều dùng thuốc tránh thai khẩn cấp vì sợ có thai. Ông ấy cũng nói thẳng nếu có thai, ông ấy cũng không thể cưới em được vì ông ấy không muốn các con bị thiên hạ đàm tiếu.

photo-1-15304274765521878990625

Ảnh minh họa

Thế mà sáng nay em lại phát hiện mình có thai chị ạ. Em trễ kinh một tuần, cảm thấy rất lo sợ nên mua que về thử. Nhìn que thử thai hai vạch mà em rối loạn cả tâm trí. Rõ ràng em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, làm sao có thai được hả chị? 

Rồi còn con gái nhỏ của em, còn gia đình em, làm sao họ chấp nhận được chuyện này? Ông ấy chắc chắn cũng không cưới em và không chịu trách nhiệm gì. Vả lại em cũng sợ con em sẽ bị dị tật do em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Em hoang mang, rối trí quá. Mong nhận được lời khuyên của chị.

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn.

Em gái thân mến

Nhận được thư em, Hướng Dương đã lập tức hồi âm vì sợ em nghĩ quẫn, làm liều rồi lại tội cho đứa bé trong bụng. Em ạ, Hướng Dương thấy em khờ quá nên lún vào chuyện yêu đương với một người đàn ông không xứng đáng. Em đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân trước, lẽ ra em nên chậm rãi, cân nhắc trong lần yêu đương tiếp theo. Hơn hết, em xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải núp trong bóng tối như thế.

Em ạ, chuyện lỡ cũng lỡ rồi, giờ em có hoang mang cũng không giải quyết được gì cả. Em hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa, hỏi thăm tình hình về em bé trong bụng. Theo như Hướng Dương biết thì thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ không gây dị dạng cho em bé. Nhưng em vẫn cần đi khám chuyên khoa và theo dõi thai nhi sát sao qua từng giai đoạn cụ thể.

Hướng Dương hy vọng em sẽ không vì lỗi lầm của người lớn mà đánh đổi bằng mạng sống của em bé trong bụng. Con em không có lỗi, không nên bắt con chịu trách nhiệm thay em. Người đàn ông ấy không nhận con thì sao chứ, em vẫn có thể nuôi con một mình mà. 

Dù khó khăn chồng chất nhưng em sẽ có được niềm vui và hạnh phúc khác đến từ nụ cười của hai thiên thần bé nhỏ. Em cũng có sự trợ giúp của ông bà ngoại nên đừng bỏ con em nhé. Tội con lắm em ạ.

Hướng Dương chỉ mong sau chuyện này, em sẽ tự mình rút ra bài học cho riêng mình. Đừng bao giờ phạm phải sai lầm này nữa em nhé. Hãy đi chậm thôi nhưng chắc chắn, đừng đi nhanh để vấp ngã. Và nếu em đã tự làm, em phải tự chịu trách nhiệm cho những việc làm đó.

Chúc mẹ con em khỏe. Thân gửi em gái.

Hướng Dương.

Chia sẻ