BÀI GỐC Chồng vào miền Nam công tác không bao lâu, tôi bàng hoàng khi nhận được tin dữ anh đã làm cho cấp dưới có bầu

Chồng vào miền Nam công tác không bao lâu, tôi bàng hoàng khi nhận được tin dữ anh đã làm cho cấp dưới có bầu

Cấp dưới của anh thậm chí còn thông báo khắp công ty rằng anh đã bỏ vợ và sẽ lấy cô ta.

1 Chia sẻ

Cho đến khi dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi mới nhận ra lí do vì sao 5 năm trời vợ không thể có thai

Hướng Dương,
Chia sẻ

Câu chuyện đằng sau vở kịch hiếm muộn của vợ tôi hóa ra thật kinh khủng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi không phải phụ nữ nhưng tôi rất thích đọc những tâm sự của chị em ở mục Tâm sự. Bản thân tôi cũng có đôi lúc thấy rất đồng cảm với họ. Cho nên hôm nay, tôi muốn gửi nỗi lòng mình đến rất mong được lắng nghe và có được lời khuyên hữu ích.

Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm thì có ý định sinh con đầu lòng. Hai vợ chồng kinh tế ổn định, bố mẹ hai bên tuổi đã cao nên rất ủng hộ quyết định đó, chỉ mong mau chóng có cháu bế. Nghĩ đến cảnh có đứa trẻ con vui cửa vui nhà tôi cũng rất mừng, vợ cũng thuận theo.

Cho đến khi dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi mới nhận ra lí do vì sao 5 năm trời vợ không thể có thai - Ảnh 2.

Minh họa: Iza Dudzik.

Nhưng đã 2 năm trôi qua mà vợ tôi không thấy có tin vui. Là đàn ông, tôi chủ động âm thầm đi khám thì thấy bản thân hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Tôi có đặt vấn đề là vợ nên đi khám thử thì cô ấy tự ái, giận dỗi và nói rằng con cái là lộc trời cho, có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Khổ nỗi ông bà mong quá khiến tôi cũng như ngồi trên đống lửa.

Cho đến buổi sáng hôm nọ, trong lúc vợ đi đánh răng, tôi đang lim dim ngủ thì chuông báo tin nhắn vang lên. Tưởng điện thoại của mình, tôi đưa tay ra lấy thì thấy nội dung tin nhắn hiển thị rõ ràng trên màn hình: "Bệnh viện XXX thông báo đến chị A (tên vợ tôi), lịch tiêm thuốc tránh thai của chị là lúc 3h chiều hôm nay. Tin nhắn này thay cho giấy hẹn".

Trong phút chốc mặt tôi tái mét, tôi không giữ được bình tĩnh nữa và đã gọi vợ ra nói chuyện. Tôi có to tiếng và dùng nhiều từ ngữ nặng nề, tôi thừa nhận là tôi rất giận vì vợ đã giấu giếm làm chuyện đó sau lưng tôi, nó không khác gì lừa dối. Vợ tôi khóc và kể: "Khi xưa còn nhỏ, em thường xuyên phải trông trẻ con cho mẹ đi chợ (mẹ vợ tôi nhận trông trẻ tại nhà), trong lúc đưa võng cho một em nhỏ ngủ, em sơ ý làm em bé rơi từ trên võng xuống đất, máu me chảy lênh láng và bị tổn thương não bộ. Nhà em đã phải đền một số tiền rất lớn để êm xuôi chuyện đó, nhưng sau đó em ám ảnh với trẻ con không bao giờ muốn sinh em bé. Lấy anh vì yêu anh nhưng thật sự sinh con là điều quá sức với em".

Nghe vợ kể mà tôi vừa thương vừa giận. Vậy giờ đây tôi phải làm thế nào?

Cho đến khi dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi mới nhận ra lí do vì sao 5 năm trời vợ không thể có thai - Ảnh 3.

Chào bạn,

Hướng Dương cảm ơn bạn đã mạnh dạn gửi tâm sự của mình về tổng đài. Và cảm ơn vì câu chuyện của bạn cũng vô cùng "thử thách", hẳn bạn rất tin tưởng Hướng Dương nên mới dám chia sẻ nó.

Thực ra, vợ bạn đáng thương hơn là đáng trách. Nếu bạn là phụ nữ bạn sẽ hiểu, không phải ai cũng muốn sinh con. Xã hội cho rằng sinh con là sứ mệnh thiêng liêng nhất, nhưng với nhiều người phụ nữ đó lại là một áp lực. Nhất là khi vợ bạn đã có nỗi ám ảnh trong quá khứ, thì chuyện đó càng thêm khó khăn.

Trước mắt, hãy trò chuyện với vợ nhiều hơn, để cô ấy có thể chia sẻ với bạn. Sau đó xem xét đấy là một triệu chứng bệnh tâm lý nặng đến đâu để có hướng điều trị. Vợ bạn đang rất cần bạn, hãy tôn trọng và đừng ép cô ấy, hãy lắng nghe cô ấy nhiều hơn nữa. Sau cùng mới thuyết phục vợ bạn hãy đi điều trị vì bạn thật sự mong mỏi hai người có con.

Nếu thành công và thuận lợi, rất mong có thể nhận được tin vui từ hai vợ chồng. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, nên hãy nắm tay nhau đi qua sóng gió này nhé.

Mong tin vui. Thân thương!

Chia sẻ