Mòn mỏi tìm kiếm đứa con không được, tôi quyết định buông xuôi.
Mặc dù vợ không đồng ý nhưng tôi đã quyết tâm thuê người giúp việc rồi.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ?
Nghe xong chuyện vợ nói, đầu óc tôi cũng rối tung theo.
Con gái tôi hiền lành, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc học, có biết yêu đương đâu mà mang thai được?
Sau khi biết nguyên nhân hiếm muộn xuất phát từ phía con dâu, mẹ tôi luôn gây khó dễ với chị.
Tôi khóc nức nở, uất hận và đau đớn. Nhưng lý do chồng tôi đưa ra cũng không phải là không có lý.
Nếu tôi trì hoãn việc ly hôn thì người có lợi nhất sẽ là chồng.
Cô ấy còn định giấu giếm tôi đến bao giờ nữa?
Ông chồng trong truyền thuyết cũng có ở đời thực các chị em ạ!