Nhan Phúc Vinh thừa nhận mình thua cuộc vì đã không ở cạnh Nhã Phương khi cô cần

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 15 "Ngày ấy mình đã yêu", Tùng (Nhan Phúc Vinh) tự tin rằng tình yêu mình dành cho Hạ (Nhã Phương) nhiều ngang Nam nhưng anh lại thua Nam vì không đủ trân trọng tình yêu của cô ấy.

Tập 15 phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu lên sóng vào tối 30/7 tiếp tục với câu chuyện tình yêu tay 3 đầy rắc rối giữa Tùng (Nhan Phúc Vinh) - Hạ (Nhã Phương) - Nam (Lương Thế Thành). Từ sau khi gặp lại Hạ, Tùng vẫn luôn tự tin rằng tình yêu mình dành cho Hạ là tình cảm đã tồn tại trong suốt 5 năm 2 người yêu nhau cho đến tận bây giờ và chắc chắn nó sẽ nhiều hơn của Nam. Tuy nhiên sau khi gặp riêng Nam và nghe anh nói về cách mình yêu Hạ, Tùng không thể không thừa nhận rằng Nam thật sự rất coi trọng Hạ.

Nếu so về sự trân trọng tình yêu mà Hạ dành cho 2 người và nâng niu cô ấy, Tùng thừa nhận mình là người thua cuộc so với Nam. Bởi nếu anh quan tâm, trân trọng Hạ vừa đủ, 2 người đã chẳng chia tay nhau trong quá khứ rồi. Thời gian trước, Tùng vẫn luôn thắc mắc về cái chết kỳ lạ của ba Hạ. Sang đến tập này, trong một lần đi cùng Hạ về lại khu rừng nơi chứa đựng nhiều ký ức giữa cô ấy và ba, Hạ đã bất ngờ ngất xỉu vì nhớ lại quá khứ kinh hoàng. Ba Hạ qua đời không phải vì tai nạn mà là ông tự tử. Lúc phát hiện ra chuyện này, Tùng đã vô cùng hối hận vì lúc Hạ cần mình nhất anh lại không ở bên cạnh cô ấy.

Nhan Phúc Vinh thừa nhận mình thua cuộc vì đã không ở cạnh Nhã Phương khi cô cần - Ảnh 1.

Tùng rơi nước mắt, bàng hoàng khi phát hiện ra ba Hạ không phải bị tai nạn qua đời mà là ông tự tử.

Ở một diễn biến khác, "chiến tranh lạnh" giữa Hạ và Nam cuối cùng cũng kết thúc sau nhiều ngày không nhắn tin, gọi điện hay gặp gỡ. Nam yêu Hạ rất nhiều, đó là sự thật. Và tất nhiên là anh sẽ không dễ dàng buông tay Hạ chỉ vì một chuyện hiểu lầm thế này. Nam đã chủ động gọi điện cho người yêu rồi đứng trước cửa nhà cô chờ. Tuy không bắt máy nhưng Hạ đã chịu ra gặp mặt Nam.

Nhan Phúc Vinh thừa nhận mình thua cuộc vì đã không ở cạnh Nhã Phương khi cô cần - Ảnh 2.

Hạ không khoan nhượng trong vụ cãi vã với Nam là vì cô không muốn để chuyện này tiếp tục xảy ra lần 2, lần 3.

Khoảnh khắc Nam nói lên câu xin lỗi, Hạ không kìm được mà rơi nước mắt. 2 người đã làm huề với nhau đơn giản như thế đấy. Ấy vậy mà phải mất đến tận 2 tuần Nam mới chịu nói ra lời xin lỗi với Hạ. Một phần lý do Hạ không chịu bỏ cái tôi của mình sang một bên mà làm lành với anh trước là vì Hạ bắt đầu nhận thấy được bản thân mình đang lo sợ và hoang mang. Khoảnh khắc Nam bỏ quên và đi ngang qua mặt Hạ khiến cô cảm thấy bất an. Nếu Hạ tha thứ lần này, chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Đó là lý do cô nhất định không khoan nhượng dù bản thân Hạ cũng buồn chẳng kém Nam khi 2 người không liên lạc với nhau.

Nhan Phúc Vinh thừa nhận mình thua cuộc vì đã không ở cạnh Nhã Phương khi cô cần - Ảnh 3.

Nhan Phúc Vinh thừa nhận mình thua cuộc vì đã không ở cạnh Nhã Phương khi cô cần - Ảnh 4.

Nhan Phúc Vinh thừa nhận mình thua cuộc vì đã không ở cạnh Nhã Phương khi cô cần - Ảnh 5.

Nam cuối cùng cũng chịu nói lời xin lỗi với Hạ.

Sau lần cãi nhau này, Nam cuối cùng cũng chịu mở lòng ra với Hạ. Anh đã kể cho cô nghe về quá khứ của mình với Dung (Tam Triều Dâng), kể cả lý do vì sao Nam lại luôn ưu ái, giúp đỡ Dung nhiều như vậy. Thấu hiểu thêm về con người Nam, Hạ càng yêu Nam hơn. Chính cô cũng thừa nhận rằng dù bản thân chưa hoàn toàn yên tâm về Dung và Nam nhưng cô muốn gìn giữ tình yêu giữa mình và anh. Đó là điều mà trước đây khi trong mối quan hệ với Tùng, Hạ đã không làm được. Cô thừa nhận mình đã không nỗ lực trong việc gìn giữ tình yêu với Tùng nhưng với Nam thì khác. Hạ hứa sẽ không để tình yêu của mình trôi đi như trong quá khứ nữa.

Nhan Phúc Vinh thừa nhận mình thua cuộc vì đã không ở cạnh Nhã Phương khi cô cần - Ảnh 6.

Hạ thấu hiểu và thấy thương Nam hơn sau khi anh chịu mở lòng, chia sẻ với cô về quá khứ đau buồn và lý do vì sao anh lại luôn quan tâm đến Dung nhiều như vậy.

Đón xem tập 16 của Ngày ấy mình đã yêu lên sóng vào lúc 21g40 ngày 31/7 trên kênh VTV3.

Chia sẻ