Người viết nên định mệnh...!

ntva1101,
Chia sẻ

Hãy cứ sống thật tốt đi rồi bạn sẽ tìm thấy bến đỗ cho mình. Bạn sẽ nhận ra mình thật đẹp qua ánh nhìn của một ai đó, thật giàu sang qua một mái nhà hạnh phúc.

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao một nửa thế giới này là phụ nữ hay không? Giống như những giọt mưa sa lung linh, Thượng đế, người tạo ra người phụ nữ để làm mát cho trần gian này. Nếu bạn nhìn thật xa và thật sâu vào cuộc sống, bạn sẽ nhận ra rằng bất kì điều gì có bàn tay người phụ nữ đề trở nên đầy đặn và vuông vắn hơn: một tình yêu ngọt ngào, một gia đình đầm ấm, một bữa cơm ngon, một ngôi nhà ngăn nắp… Từng góc nhỏ trong cuộc sống ấy làm nên một xã hội rộng lớn mà người phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong đó. Không phải tự nhiên mà cả thế giới dành hẳn ra một ngày để tôn vinh người phụ nữ, để các quý ông có cơ dịp bày tỏ tình yêu, sự nâng niu và tôn trọng, bởi sự bí ẩn trong hai chữ phụ nữ làm họ trở nên đặc biệt và hấp dẫn.

Người phụ nữ Việt Nam có lẽ đặc biệt và riêng biệt hơn so với người phụ nữ của những dân tộc khác bởi lẽ mảnh đất này đã có một nền văn hóa và lịch sử lâu dài, ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách người phụ nữ. Có thể hình dung tính cách ấy trong bốn chữ công, dung, ngôn, hạnh. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới thật đằm thắm, dịu dàng trong những tà áo dài thướt tha. Những người phụ nữ với tính cách chuẩn mực truyền thống luôn được tôn trọng và đánh giá cao.

Song, xã hội của ngày hôm nay đã không còn như xưa nữa, khi nền kinh tế đất nước đang chuyển mình, khi nền văn hóa bắt đầu có sự giao thoa giữa các nước, khi các công nghệ tiên tiến và thông tin rộng mở, cuộc sống của người phụ nữ cũng khác đi, nhanh và bận rộn hơn. Nhịp sống vội vã ấy đã vô tình làm giảm đi nét đẹp truyền thống xưa kia, thay vào đó là những tính cách mà thời đại tôi rèn cho riêng người phụ nữ: mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Người phụ nữ của cuộc sống mới có thể dung hòa giữa nét đẹp cổ kính và bản lĩnh thời đại mới thật sự đẹp. Có thể bạn cá tính, nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn làm cánh mày râu ngất ngây khi diện một chiếc đầm quý phái. Có thể bạn rất mạnh mẽ và độc lập, nhưng đôi khi một chút mềm mại có thể hớp hồn ai đó. Có thể bạn không giỏi việc bếp núc nhưng có lẽ không quá khó để làm một bữa ăn đơn giản cho gia đình thương yêu. Có thể bạn bận rộn và không có nhiều thời gian để làm việc nhà, nhưng nhà cửa lộn xộn, không ngăn nắp thì thật khó chấp nhận đối với người phụ nữ. Nếu không thể tự làm, bạn có thể nhờ đến người giúp việc, đến máy móc, đến những sản phẩm tiên tiến nhất. Thời đại này cho bạn sự lựa chọn đó. Là một người phụ nữ, bạn luôn phải cẩn trọng và nghiêm túc trong những vấn đề có thể ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác dành cho bạn. Đàn ông có thể nhận được sự thông cảm cho việc cẩu thả, bê bối của anh ta, nhưng với người phụ nữ thì điều đấy rất khắt khe. Một người phụ nữ không thể quán xuyến những việc dù rất nhỏ, không dễ có được thiện cảm trong mắt người xung quanh.

Là một người phụ nữ, bạn sẽ vất vả hơn rất nhiều khi đối diện với cuộc sống này. Đàn ông không cần quần áo đủ kiều, cầu kì, không cần trang điểm và cũng chẳng cần đeo trang sức nhiều nhưng phụ nữ thì rất cần và đôi khi mất rất nhiều thời gian cho việc đó. Đàn ông dễ quên nhưng phụ nữ thường nhớ lâu, có lẽ vì vậy mà họ luôn đau khổ rất nhiều. Đàn ông cưới vợ nhưng phụ nữ phải mang bầu và sinh con. Đàn ông nếu ở một mình ngoài đường vào đêm khuya có lẽ sẽ không nguy hiểm bằng phụ nữ. Cuộc sống ở thời đại nào cũng phức tạp và ẩn chứa những nguy cơ. Mọi người phụ nữ đều đối diện với những nguy cơ như nhau. Đó có thể là những nguy cơ nhìn thấy được như bị phát phì, bị già đi… Đôi lúc bạn rời vào hoàn cảnh làm bạn vô cùng bối rối như bạn bị hớ hênh giữa đám đông, bạn tạo ra tiếng ồn cơ thể tế nhị khi đang gặp khách hàng, bạn làm sai một việc nhỏ nhặt trong lần hẹn hò đầu tiên, … và kết quả là bạn cuống lên, ngượng nghịu, chỉ muốn biến mất đi, hay bạn bỏ việc, bạn chia tay. Những điều đó làm bạn lúng túng, xấu hổ chỉ muốn độn thổ trốn mất … và dù rằng sự việc chỉ như một cơn gió thoảng qua, chẳng ai để tâm mà thu hình, ghi âm hay chép lại vào sử sách thì sự bối rối thái quá của bạn làm sự việc trở nên tồi tệ hơn. Thật ra nếu bình tĩnh một chút, bạn sẽ nhận ra những  điều ấy rất vụn vặt trong cuộc sống của chúng ta, nó không làm thay đổi giá trị của bạn, càng không phải là cơ sở để ai đó đánh giá về con người bạn. Nếu bạn sống đàng hoàng, và ngay thẳng, bạn không việc gì phải lo sợ, càng không nên biến mình thành một trò cười lưu lại khá lâu trong tâm trí người khác. Đừng khắt khe với bản thân mình, điều đó làm bạn dễ dàng bị đánh gục hơn bởi những thứ không thực sự xứng đáng.

Nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn vào trong cuộc sống này, bạn sẽ thấy có rất nhiều người phụ nữ đang chịu đựng sự day dứt, sự đau khổ, sự lo lắng, sự sợ hãi lớn hơn rất nhiều lần như thế, bởi những điều họ mất thật sự to tát hơn nhưng điều nhỏ nhặt ở trên. Họ có thể bị cưỡng hiếp, bị tra tấn, bị lạm dụng, bị bỏ rơi, bị lừa dối, … Những cơn khủng hoảng như thế có lẽ sâu sắc và thấm thía hơn, bởi nó lấy đi điều gì đó rất giá trị trong cuộc đời: trinh tiết, lòng tự tôn, thể xác, tinh thần, gia đình, tình yêu, hạnh phúc, sự thiêng liêng trong cảm xúc, … Sẽ chẳng có một phương thuốc nào có thể xoa dịu nỗi đau đớn tột cùng này, cũng chẳng có một lời nói dối nào có thể biện hộ hay lừa gạt bản thân giúp ta vượt qua những cơn khủng hoảng như thế. Nhưng nếu nhìn ra xa một chút, vào cả một cuộc đời dài mà chúng ta chỉ một lần được sống và tự hỏi, điều gì thật sự có giá trị với ta? Những điều ta đã gặp phải, chúng là tai nạn. Ta không hề mong muốn nó viếng thăm cuộc sống của ta nhưng một ngày không may, nó xảy ra và nó sẽ cướp mất đi của ta một thứ gì đó mà ta cho là quý giá: một bàn chân, một tình yêu, một gia đình, … Ta chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và sống chung với sự tổn thương, mất mát ấy cả đời. Nhưng ta luôn có sự lựa chọn, hoặc là để tai nạn ấy tiếp tục hủy hoại cuộc đời ta, đẩy ta vào vô số những tai nạn và những cơn khủng hoảng khác, hoặc là chặn đứng nó, đạp lên nó và bước tiếp. Biết rằng điều đó thật sự rất khó khăn và chỉ khi chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như thế, ta mới có thể thấu hiểu được mọi thứ lúc ấy tồi tệ và khiến ta khổ sở, quằn quại như thế nào. Tôi đã từng trải qua một cơn khủng hoảng như thế sau một tai nạn, nó khiến tôi day dứt, đau khổ và trở nên tiều tụy. Lẽ ra tôi đã có thể vui vẻ với một tình yêu đẹp, một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng không, tôi mất hết tất cả những điều thiêng liêng ấy. Tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Mỗi đêm, tôi đều bị tra tấn, hành hạ bởi những điều đã xảy ra, bởi những cơn ác mộng, bởi sự cô đơn và bế tắc khi tôi vùng tỉnh dậy. Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình đến đây là chấm dứt, không còn hy vọng hay mơ mộng nào nữa, cũng chẳng còn điều gì để tôi luyến tiếc, tôi đã định tự tử. Nhưng rồi một đêm, tôi thấy mẹ tôi khóc. Tôi đã không nhận ra đôi mẹ đã sưng tấy lên vì những đêm mất ngủ và chìm trong nước mắt vì tôi. Lòng tôi nghẹn thắt lại. Tình yêu có là gì so với tấm lòng của người mẹ dành cho con mình. Tôi đau, bà còn đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Mẹ đã đưa tôi đến cuộc sống này không phải để tôi kết thúc nó như thế. Rồi tôi cố gắng từng chút một. Tôi chăm sóc sức khỏe của mình lại và tìm thật nhiều việc làm để lắp lại khoảng thời gian trống vắng. Vết thương quá lớn có thể lâu lành, nhưng nếu bạn vẫn muốn sống, bạn sẽ có cách để tự chữa lành nó. Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua để bạn nhận ra rằng, bạn luôn có cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống của mình và làm cho nó tốt đẹp hơn. Bạn đã mất một điều gì đó nhưng vẫn còn rất nhiều những điều giá trị khác. Bạn cần dựa vào đó và tiếp tục cuộc sống. Là phụ nữ, bạn phải mạnh mẽ. Đừng bao giờ để những tai nạn là bạn hoa mắt, biến bạn thành nô lệ của nó và từ đó tự hủy hoại cuộc sống của mình. Nếu bạn đã luôn sống tốt, bạn xứng đáng có một kết cục đẹp hơn thế.

Hãy cứ sống thật tốt đi rồi bạn sẽ tìm thấy bến đỗ cho mình. Bạn sẽ nhận ra mình thật đẹp qua ánh nhìn của một ai đó, thật giàu sang qua một mái nhà hạnh phúc. Bạn phải luôn giữ vững tinh thần, phải luôn mạnh mẽ và cứng rắn, cuộc sống này đòi hỏi bạn phải như vậy, để dù có điều gì xảy ra, dù có té ngã rất đau, bạn vẫn có thể cựa quậy và tự mình đứng lên đi tiếp.

Và hơn bao giờ hết, bạn phải yêu bản thân mình, đừng trao cho ai cái quyền làm tổn thương bạn. Cuộc sống này là của bạn, bạn phải làm chủ nó, biến nó thành như mong muốn của bạn. Sẽ chẳng có một thước đo nào để định nghĩa một người phụ nữ đẹp, hoàn hảo, cũng sẽ chăng có một con đường nào vẽ sẵn đưa bạn đến hạnh phúc và bình yên. Mỗi người phụ nữ là một cuộc đời, một số phận khác nhau, đều có thể trải qua những đau khổ và tận hưởng những hạnh phúc. Chính bạn là người viết nên định mệnh của mình. Không ai khác ngoài bạn sẽ quyết định mình sẽ như thế nào. Bạn cũng đừng sợ sai lầm. Ai mà không mắc sai lầm. Đừng để những sai lầm đánh gục bạn, giết chết những ước mơ, tình yêu và khát vọng trong bạn.

Hạnh phúc trên đời này đôi khi nhỏ nhoi, bình thường và chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa. Bạn cứ sống tốt, sống tích cực, sống chân thành, để rồi một ngày bạn ngoái nhìn lại, bạn sẽ nhận ra mình đã sống ý nghĩa như thế nào.

Ai đi sẽ đến

Ai tin sẽ được

Ai tìm sẽ thấy

Không có cánh của nào đóng quá lâu trước một tấm lòng chân thành.

 
Chia sẻ