Người mẹ chồng hoàn hảo của tôi!

Ngô Huyền,
Chia sẻ

Sau 5 năm về làm con dâu của mẹ, tôi chưa từng phải trải qua một khoảnh khắc sầu não, phiền lòng vì những điều tôi từng lo sợ trước ngày cưới.

Khi chưa về làm dâu, nghe những lời cảnh báo từ bạn bè về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, tôi có phần “lạnh sống lưng” và không vui lắm khi nghe chồng tương lai của mình nói rằng sẽ sống chung cả đời với bố mẹ chồng. Thế nhưng, giờ đây, sau 5 năm làm dâu của mẹ, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Tôi đã trưởng thành hơn, sống bao dung, lạc quan, biết hi sinh… Tất cả những điều đó tôi có được là nhờ mẹ chồng mình.

Mẹ chồng tôi không phải là người phụ nữ được học hành đến nơi đến chốn. Bà làm cấp dưỡng cho một nhà ăn của một xưởng may. Nhưng khi tôi về làm dâu, bà xin thôi việc để có thể dễ bề chăm sóc gia đình và tính chuyện phụ giúp vợ chồng tôi trông cháu nếu tôi sinh con. Nhà chồng tôi ở mặt phố, vì thế ngay sau khi nghỉ việc, mẹ chồng tôi tính chuyện nấu xôi để bán vào buổi sáng. Bà bảo việc nhẹ nhàng chỉ việc nấu sẵn rồi để đó trong vài tiếng buổi sáng, trong lúc bán hàng mẹ cũng có thể làm được khối việc… Nói hôm trước, hôm sau bà thực hiện, quán mẹ chồng tôi chưa phải là ngon đến độ có thể níu chân khách hàng nhưng vì tính tình ôn hòa và xởi lởi, mau mồm mau miệng lại có kiểu chiều khách đặc biệt, nhớ được vị khách này thích ăn thế nào… nên quán xôi của mẹ khá đông.

Thêm nồi xôi bán buổi sáng, mẹ phải dậy sớm hơn. Mùa hè cũng như mùa đông, bà đều thức dậy vào đúng giờ đó để vo gạo, nhóm lò và bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Thời gian đầu, thấy mẹ chồng cứ hì hụi thức khuya dậy sớm, tôi cũng không dám ngủ sớm và dậy muộn. Thế nhưng 2 lần tôi quýnh quáng dậy để toan phụ giúp bà thì bà đều đẩy tôi vào phòng và nói: “Con ngủ đi, việc cơ quan đủ mệt rồi dậy theo mẹ làm gì. Ngủ đi còn lấy sức làm việc!”. Bà cứ xoay xở mọi việc trong nhà một mình và không cho những công chức như tôi, chồng tôi, bố chồng và em chồng đụng tay vào. Dường như với bà không có gì là vất vả và mệt mỏi. Bà luôn cười tươi và khiến cả gia đình lúc nào cũng hạnh phúc.

Khi tôi mang bầu tháng thứ 9, bà đon đả đánh tiếng với khách việc sẽ tạm nghỉ để chăm con chăm cháu. Rồi ngày tôi nhập viện cũng là ngày bà treo biển “Tạm nghỉ”. Những ngày tôi ở cữ, bà chăm sóc chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ cho con dâu. Bà giành phần bế cháu cả buổi đêm để tôi có thể nghỉ ngơi sau thời gian vượt cạn. Bà luôn tay, luôn chân, nhiều việc là thế nhưng ngôi nhà của chúng tôi lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng.

Sau 5 năm về làm con dâu của mẹ, tôi chưa từng phải trải qua một khoảnh khắc sầu não, phiền lòng vì những điều tôi từng lo sợ trước ngày cưới. Tuy mẹ chồng tôi không phải là một người phụ nữ giỏi việc xã hội, nhưng ở chung với mẹ, tôi học hỏi được từ bà nhiều điều. Tôi biết nấu nhiều món ăn ngon hơn, biết khéo giành việc nhà với mẹ chồng để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, biết thu vén gia đình, biết khéo léo ứng xử với những người xung quanh. Và quan trọng là tôi biết phấn đấu được như mẹ để có được gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các con tôi thành tài.

Chia sẻ