Người đàn ông đưa bé gái 7 tuổi vào toilet suốt 30 phút không trở ra, tiếp viên tàu cao tốc phá cửa vào liền phát hiện cảnh tượng đáng sợ

Old Fashioned,
Chia sẻ

Ban đầu tiếp viên lịch sự gõ cửa hỏi người đàn ông bên trong toilet rằng có chuyện gì xảy ra không. Tuy nhiên, bên trong vẫn không có một phản hồi nào, sự im lặng đến gai người.

Ở những nơi công cộng đông đúc người qua lại, không hiếm khi chúng ta phát hiện ra vài cá nhân có những hành động bất thường. Tuy nhiên, ở cương vị là một người xa lạ, chúng ta cũng chẳng quan tâm kỹ làm gì.

Đáng buồn thay, đằng sau những hành vi bất thường của các cá nhân bất thường đáng nghi ấy, có khi lại chứa đựng cả một sự thật đầy kinh hoàng, hệt như câu chuyện dưới đây. 

Chuyện kể rằng trên một chuyến tàu cao tốc tại Trung Quốc, có một người đàn ông đưa một bé gái 7 tuổi bước vào. Ban đầu, mọi người và cả tiếp viên đều nghĩ họ có mối quan hệ bố con hay chú cháu gì đấy mà thôi. 

Người đàn ông đưa bé gái 7 tuổi vào toilet suốt 30 phút không trở ra, tiếp viên tàu cao tốc phá cửa vào liền phát hiện cảnh tượng đáng sợ - Ảnh 1.

Ấy thế rồi suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt sau khi người đàn ông kia thực hiện một hành động hết sức bất thường. Cụ thể, sau khi lên tàu được không bao lâu, người đàn ông nọ đã dẫn bé gái 7 tuổi vào toilet. 

Lúc này đây, mọi người lại cho rằng chắc bố đưa con vào toilet rửa mặt hoặc canh chừng bảo vệ lúc con đi vệ sinh thôi. Nhưng không, có gì đó rất đáng ngờ bởi người đàn ông và bé gái đã ở mãi trong toilet suốt 30 phút vẫn chưa thấy trở ra. 

Linh tính có chuyện chẳng lành, các tiếp viên khu vực đã báo cáo tiếp viên trưởng của chuyến tàu cao tốc hôm đó và nhanh chóng tìm hiểu thực hư. 

Ban đầu họ lịch sự gõ cửa hỏi người đàn ông bên trong toilet rằng có chuyện gì xảy ra không, có sự cố nào cần hỗ trợ không. Tuy nhiên, bên trong vẫn không có một phản hồi nào, sự im lặng đến gai người làm cho các tiếp viên có mặt ngày hôm đó đều lo sợ. 

Người đàn ông đưa bé gái 7 tuổi vào toilet suốt 30 phút không trở ra, tiếp viên tàu cao tốc phá cửa vào liền phát hiện cảnh tượng đáng sợ - Ảnh 2.

Sau cùng, vì tình hình có vẻ quá cấp bách nên họ đành phá cửa toilet. Khi cánh cửa mở ra, ai nấy cũng đều hốt hoảng khi chứng kiến được cảnh tượng bên trong: Người đàn ông với nét mặt dữ tợn, sợ sệt đang cố siết tay thật mạnh ngăn cho bé gái không khóc. Cô bé gương mặt đỏ au nhìn mọi người như thể muốn cầu cứu. 

Cuối cùng, các tiếp viên nhanh chóng báo cảnh sát và đồng thời tìm cách khuyên nhủ người đàn ông nên thả bé gái ra. Đến khi chuyến tàu dừng lại ở ga, cảnh sát mới lao vào khống chế người đàn ông nọ và giải cứu bé gái. 

Qua quá trình lấy lời khai, người đàn ông đã gật đầu nhận tội. Hắn cho biết hắn là một tên buôn người, hắn bắt cóc bé gái 7 tuổi cách đây không lâu và định đưa cô bé lên tàu chạy trốn. Hắn sợ cô bé khóc lóc làm mọi người phát giác sự việc nên đành đưa vào toilet bịt miệng lại. 

Và sau khi biết được tên bé gái là Tiểu Nam, cảnh sát cũng nhanh chóng thực hiện một cuộc truy tìm thân nhân cho cô bé. 

Người đàn ông đưa bé gái 7 tuổi vào toilet suốt 30 phút không trở ra, tiếp viên tàu cao tốc phá cửa vào liền phát hiện cảnh tượng đáng sợ - Ảnh 3.

Quả thật, cái kết của câu chuyện trên đã làm không ít người bất ngờ mà nhất là các bậc phụ huynh có con nhỏ, có lẽ đến đây ai cũng tự hỏi rằng "nếu trường hợp ai cũng phớt lờ vụ việc và các tiếp viên cũng chẳng màng đến hành động lạ của kẻ buôn người kia, thì sau đó cuộc đời của cô bé sẽ ra sao?".

Đáp án của câu hỏi này chắc chắn không tốt đẹp một chút nào. Vậy nên hy vọng rằng, để đề phòng những vụ việc tương tự xảy ra và tránh để con em mình trở thành nạn nhân của bọn buôn người hiểm độc, mỗi người làm bố, làm mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ và giám sát con mọi lúc mọi nơi mỗi khi bước chân ra khỏi cánh cửa gia đình. 

Song song đó còn phải giáo dục con nhỏ tuyệt đối không được nghe lời hay đi theo người lạ, nếu có người lạ tiếp cận phải lập tức tránh đi và tìm cách báo cáo cho bố mẹ hoặc người thân gần nhất. 

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ