Cảnh sát Malaysia đang điều tra về cái chết của một cậu bé 7 tuổi nghi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành tới chết trong nhà tắm.
Một cô gái bị mắc kẹt ở nước ngoài vì dịch bệnh, đến khi về nước thì phát hiện điều kỳ quái đang diễn ra trong nhà mình.
Nạn nhân là cụ già bị thiểu năng trí tuệ nên việc lấy lời khai, cũng như điều tra diễn ra vô cùng khó khăn. Chỉ biết, cụ bà loáng thoáng bảo kẻ đó ở gần nhà.
Phiên xét xử đầu tiên vừa diễn ra vào hôm thứ 3 vừa qua (24/11), luật sư bào chữa của Matsumoto đã bác bỏ án tù giam với lý do khiến bao người phẫn nộ.
Sau vụ việc, 2 sĩ quan cảnh sát không bao giờ muốn nhìn lại cảnh tượng này thêm lần nào nữa.
Đang đi xe đạp về nhà, chỉ còn cách 4 căn nhà, bé gái Mikelle Biggs, 11 tuổi, đột ngột biến mất không dấu vết ngay giữa đường.
Cuộc đời có trăm nghìn ngã rẽ, nếu những bậc phụ huynh có con thiểu năng đều chọn cái ngã tàn ác chỉ để đổi lấy chút thanh thản mờ ảo và giả dối thì có lẽ, thế giới này sẽ trở thành một màn tối chẳng thấy lối ra.
Dù đánh đổi hết cỡ nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm, nhóm người mưu mô lại phải kéo nhau ngồi tù.
Sau 1 ngày điều tra, trích xuất camera và tung lực lượng truy tìm, công an đã tìm được nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người chết thảm.
Một tài xế đang được lấy lời khai để làm rõ vụ việc điều khiển xe Madaz không chấp hành hiệu lệnh, hất cảnh sát lên nắp capo. Vụ việc diễn ra trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.