Hàng loạt ma-nơ-canh ở trung tâm thương mại bỗng dưng mất sạch trang phục, nhân viên bán hàng hoang mang hơn khi biết rõ sự việc

Yu,
Chia sẻ

Sự việc khiến dư luận xôn xao trong nhiều ngày qua.

Nhiều ngày trước, một sự việc kỳ quặc đã xảy ra tại một trung tâm thương mại ở quận Dương Phố, Thượng Hải, Trung Quốc. Một ma-nơ-canh đang khoác trên mình một trang phục, trong chớp mắt đã biến mất. Nhân viên bán hàng khi thấy ma-nơ-canh chỉ còn lại cơ thể trần truồng thì rất hoảng loạn. 

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát địa phương lập tức kiểm tra toàn bộ các camera giám sát trong trung tâm thương mại, nhanh chóng phát hiện ra một cô gái khả nghi đang mặc trang phục mà ma-nơ-canh đã khoác lên trước đó. Theo đó, một khách hàng nữ đang đi dạo trong trung tâm thương mại, thấy bộ trang phục trị giá 2200 NDT (hơn 7,2 triệu VND) này rất đẹp nên đã đứng lại xem xét 10 giây. Nhận thấy không có nhân viên bán hàng nào ở gần, cô gái này vội lấy bộ trang phục và rời đi. 

Hàng loạt ma-nơ-canh ở trung tâm thương mại bỗng dưng mất sạch trang phục, nhân viên bán hàng hoang mang hơn khi biết rõ sự việc - Ảnh 1.

Nghi phạm thừa dịp nhân viên bán hàng không để ý đã lấy trang phục của ma-nơ-canh rời đi.

Tiếp tục theo dõi camera, cảnh sát lại thấy cô gái này đã thực hiện liên tục hành động tương tự ở nhiều cửa hàng khác. Cô đã bị bắt giữ khi đang cố thực hiện vụ trộm quần áo tiếp theo tại đây. 

Hàng loạt ma-nơ-canh ở trung tâm thương mại bỗng dưng mất sạch trang phục, nhân viên bán hàng hoang mang hơn khi biết rõ sự việc - Ảnh 2.

Sau vụ trộm đầu tiên, cô gái tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác trong trung tâm thương mại.

Nghi phạm cho biết, cô họ Biên, ban đầu cô đã muốn trả tiền cho bộ trang phục đầu tiên nhưng khi nhìn thấy giá quá đắt, cô đã quyết định không chi tiền. Với công việc là làm giúp việc nhà, cô không có đủ tiền để mua bộ quần áo này. Trong một phút cạn nghĩ, cô đã lấy trộm nó. Hành vi trộm quần áo lần đầu tiên trót lọt làm cô có can đảm thực hiện các vụ trộm khác. Cô đã đến các cửa hàng thời trang khác nhau và lấy trộm thêm 7 bộ quần áo nữa.

Hàng loạt ma-nơ-canh ở trung tâm thương mại bỗng dưng mất sạch trang phục, nhân viên bán hàng hoang mang hơn khi biết rõ sự việc - Ảnh 3.

Nghi phạm đã trộm tổng cộng 8 trang phục trong ngày hôm đó.

Cảnh sát cũng cho biết, các cửa hàng thời trang bị mất trộm có diện tích khá lớn nhưng chỉ có một nhân viên trông giữ, điều này đã tạo cơ hội cho các tên trộm hành động.

Hiện tại, nghi phạm họ Biên đang bị cảnh sát giam giữ hình sự. 

Nguồn: Kankanews

Chia sẻ