BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Nghe kể chuyện tuổi tác tôi đâm lo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đang yêu một anh hơn mình 4 tuổi. Nghe anh Trai cầu toàn kể chuyện về cậu mợ mình mà tôi đâm lo.

Chào anh Trai cầu toàn!

 

Cũng như nhiều phụ nữ khác tôi rất thích đi xem bói, nhất là chuyện tình yêu. Tôi thấy việc đó hấp dẫn vì có nhiều sự bí ẩn. Nhưng trước đây tôi xem chỉ để giải trí, thường sau đó lại quên mất. Còn bây giờ, khi đã đến tuổi lập gia đình tôi bắt đầu để ý thực sự đến chuyện bói toán.

 

Tôi đang yêu một anh hơn mình 4 tuổi. Nghe anh Trai cầu toàn kể chuyện về cậu mợ mình mà tôi đâm lo. Không biết nếu tôi và bạn trai lấy nhau thì sau này có bị bất hạnh như vậy không? Tôi yêu anh ấy và không muốn anh ấy bị làm sao cả. Thế nên có lẽ tôi nên chia tay bạn trai để anh ấy được an toàn chăng?

 

Tôi là người sống thiên về tình cảm, tôi luôn coi tình yêu lên trên hết. Nhưng thế giới còn nhiều điều bí ẩn, chưa giải thích được nên tôi cũng lo nhỡ những lời kiêng kỵ mà đúng thì mình nên tránh. Do đó khi yêu thì tôi yêu hết mình nhưng khi cưới thì tôi nghĩ mình nên cẩn thận. Như vậy thì tốt cả cho mình và cho người mình yêu.

 

Tuy nhiên, từ những lời tâm sự của anh tôi rút ra một điều. Không biết thực hư thế nào nhưng có lẽ biết càng ít những chuyện về tuổi tác thì càng đỡ lo. Tôi thấy như anh là hơi quá đà. Chính sự ám ảnh về chuyện hợp tuổi đã khiến con đường đến hạnh phúc của anh trở nên xa vời.

 

Tôi cũng mong là những cặp vợ chồng nào kỵ tuổi lấy nhau rồi thì lên diễn đàn này chia sẻ để mọi người biết thực hư thế nào. Nói như vậy mới suy ra một điều, những đôi hợp tuổi lấy nhau thì chắc hẳn hạnh phúc và phát đạt? Sự thực có phải như vậy không hay là họ cũng ly dị, cũng làm ăn thất bát? Ai biết ví dụ nào thì xin kể cho mọi người nghe nhé. Tôi đang rất tò mò.

Chia sẻ