BÀI GỐC Cùng là đón con dâu nhưng cách mẹ chồng làm với chị dâu và tôi thì khác nhau một trời một vực

Cùng là đón con dâu nhưng cách mẹ chồng làm với chị dâu và tôi thì khác nhau một trời một vực

Tôi không muốn so bì nhưng cứ nhìn họ ríu rít chuẩn bị mọi thứ, tôi lại thấy chạnh lòng thương chính mình.

3 Chia sẻ

Ngày đến nhà người yêu chơi tôi kinh ngạc về gia thế khủng của nhà anh, chưa kịp mừng thì đã nóng mặt

Linh Chi,
Chia sẻ

Tôi sợ lấy anh rồi sẽ giẫm lên vết xe đổ của mẹ mình.

Tôi có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng không hiểu sao lại chọn anh. Anh là công nhân của một công ty sản xuất hàng gia dụng. Nhiều người đi xe máy đẹp, ăn mặc bóng mượt, tôi lại không chọn mà lại chọn anh. Ăn mặc rất đơn giản, đi chiếc xe máy cũ không thể cũ hơn.

Có lẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ đã khiến tôi khao khát có được người đàn ông biết yêu thương trân trọng gia đình, chứ không phải là những thứ vật chất bên ngoài.

Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, người yêu muốn đưa tôi về ra mắt chính thức gia đình để chuẩn bị ra ngoài Tết cưới. Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự vì chưa thực sự hiểu về anh lắm, nhưng rồi tôi cũng quyết định đến nhà người yêu một lần để cho biết.

Lúc anh đưa đến một ngôi biệt thự, tôi nghĩ anh đưa đến nhà bạn chơi nên vội từ chối: "Em không vào đâu, nhà người ta giàu có, còn chúng mình tầm thường thế này vào xấu hổ lắm".

Người yêu không nói gì mà cứ mở cửa dắt xe vào, thậm chí còn tủm tỉm cười khiến tôi chẳng hiểu gì.

Ngày đến nhà người yêu chơi tôi kinh ngạc về gia thế khủng của nhà anh, chưa kịp mừng thì đã nóng mặt - Ảnh 1.

Tôi cũng quyết định đến nhà người yêu một lần để cho biết. (Ảnh minh họa)

Thấy anh chào người ra đón chúng tôi là bố, đến lúc này tôi mới kinh ngạc về gia thế khủng của anh. Vậy mà từ trước đến nay anh luôn thể hiện nghèo hèn, đến đi ăn cũng phải cưa đôi, yêu nhau nửa năm rồi mà chưa bao giờ tặng tôi món quà nào.

Chưa kịp mừng về gia thế của người yêu thì tôi đã nóng mặt khi nhìn thấy người đàn bà đang ngồi trong bàn uống nước. Không cần giới thiệu tôi đã đoán được đó là mẹ của người yêu. Nhìn vẻ mặt của bà chẳng khác gì người yêu tôi là mấy. Thảo nào tôi cứ thấy anh ấy giống ai đó mà không nhớ nổi.

Cuộc tình trong bóng tối của bố tôi với bà ta kéo dài suốt 3 năm đã khiến gia đình tôi tan nát. Để rồi suốt những năm cấp 3 và lên đại học tôi phải sống với mẹ trong sự nghèo khổ về vật chất lẫn tinh thần. Trong lòng tôi luôn nhớ hình bóng của người đàn bà đã phá hoại gia đình mình để có cơ hội trả thù.

Và giờ đây tôi đang đứng trước mặt bà ta và có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng tôi thấy run rẩy lẫn sợ hãi. Nhìn mặt bà ta vẫn lạnh lùng ghê gớm như xưa. Cái liếc mắt và những câu hỏi qua quýt của bà đã chứng minh một điều là bà cũng biết tôi.

Không cần chờ đợi, tôi cũng biết là bà sẽ tìm mọi cách phá đám cuộc hôn nhân của chúng tôi. Còn tôi dù yêu anh rất nhiều nhưng cũng không thể gọi người đàn bà hư hỏng đó là mẹ chồng của mình được.

Ngày đến nhà người yêu chơi tôi kinh ngạc về gia thế khủng của nhà anh, chưa kịp mừng thì đã nóng mặt - Ảnh 2.

Dù rất còn yêu nhưng tôi vẫn nói câu chia tay với người yêu. (Ảnh minh họa)

Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra trong không khí căng thẳng, mà hai người đàn ông kia không hiểu nổi tại sao.

Sau buổi gặp mặt đó, dù rất còn yêu nhưng tôi vẫn nói câu chia tay với người yêu, vì lấy lý do nhà anh quá giàu không môn đăng hộ đối. Anh không chấp nhận lý do đó và nói nếu vì việc này, anh sẽ ra ngoài thuê một căn nhà nhỏ sống như những người bình thường.

Anh quả là người đàn ông si tình, thế nhưng tình yêu mãnh liệt của anh dành cho tôi thì cũng có thể dành cho cô gái khác. Khi anh được thừa hưởng cái gen của bà mẹ thì lấy anh rồi gia đình cũng tan nát thôi. Tôi chỉ muốn cuộc đời này được sống trọn vẹn với một gia đình hạnh phúc, chứ không muốn suốt ngày lo lắng một ngày chồng sẽ ngoại tình.

Mọi người ơi tôi có nên chấp nhận tiếp tục yêu anh ấy không?

Chia sẻ