Ở tuổi 33, tôi đón Tết Nguyên Đán với ngân sách chỉ khoảng 10,5 triệu đồng. Không mua sắm nhiều, không chạy theo hình thức, nhưng vẫn đủ quần áo mới, lì xì gọn gàng và vài ngày ăn uống thoải mái bên gia đình.
Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán tương đối thuận lợi khi miền Bắc không xảy ra rét đậm, miền Nam khả năng cao chưa có nắng nóng, miền Trung phổ biến mưa vài nơi.
Theo nghị quyết này, một số giáo viên sẽ được nhận mức quà Tết bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng/người, dự kiến chi trả trước ngày 29 tháng Chạp Âm lịch.
Càng sát Tết, tôi càng nhận ra một điều: Tết bây giờ giống một mùa mua sắm quy mô quốc dân hơn là một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Không khí tiêu tiền rộn ràng chẳng kém gì các đợt sale 11.11 hay 12.12, chỉ khác ở chỗ nó được bọc trong hai chữ rất đẹp: Truyền thống.