BÀI GỐC Hôm qua vợ đồng nghiệp còn vừa chửi vừa đánh tôi không ai can ngăn được, hôm nay cô ta đã mang bộ mặt hiền lành đến tha thiết xin lỗi khiến tôi choáng váng

Hôm qua vợ đồng nghiệp còn vừa chửi vừa đánh tôi không ai can ngăn được, hôm nay cô ta đã mang bộ mặt hiền lành đến tha thiết xin lỗi khiến tôi choáng váng

Cô ta nói rằng mình đã sai, cô ta cũng đã bị chồng cho hai tát vào mặt vì tội nông nổi hồ đồ. Cô ta nói nếu tôi còn giận thì xin cứ đánh lại cô ta, cô ta chịu hết...

5 Chia sẻ

Mượn laptop của đồng nghiệp thân thiết để làm việc, vô tình mở video, tôi căm phẫn chỉ muốn vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta cho cả công ty biết

P.P.L.I,
Chia sẻ

Vô tình mở laptop của cô đồng nghiệp thân thiết nhất trong công ty ra, tôi không thể kìm nén được cơn giận dữ của mình khi nhìn vào những hình ảnh trong đó.

Vân là đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi trong công ty, là người nhiệt tình và tốt bụng. Thỉnh thoảng cô ấy có đến nhà tôi chơi và có vài lần gặp bạn trai tôi nên hai người cũng quen biết chút ít.

Về ngoại hình, Vân không được đẹp, da mặt có một vết bớt rất lớn nên rất mất thẩm mỹ, chính vì thế mà 30 tuổi rồi chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Lúc mới phỏng vấn, Vân bị loại ngay từ vòng ngoài nhưng vì bức thư viết tay của cô ấy quá đáng thương nên sếp tôi đành nhận vào làm. Ở công ty cũng chẳng có ai muốn làm bạn với cô ấy trừ tôi.

Một hôm, máy tính tôi bị hỏng, thật may Vân có mang theo laptop nên tôi đã mượn để làm vài việc. Đang lò dò tìm dữ liệu, tôi vô tình bật một video trong máy Vân lên và thật sự sốc khi nhìn thấy hình ảnh người yêu tôi và cô ấy đang ôm ấp trên giường.

Hận và cảm giác ghen tuông khiến tim tôi đau nhói muốn hét lên cho cả công ty biết về bộ mặt giả tạo của cô ta, nhưng tôi cố kìm nén và gọi Vân lại xem. Biết không thể giấu được bí mật cô ấy kéo tôi vào phòng WC để nói chuyện. Khi biết không có ai theo sau nữa thì Vân quỳ sụp xuống mà cầu xin tôi hãy chia tay người yêu để cho con cô ấy có bố.

Mượn laptop của đồng nghiệp thân thiết để làm cho nhanh, vô tình mở video, tôi hận và căm phẫn chỉ muốn vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta cho cả công ty biết - Ảnh 1.

Đang lò dò tìm dữ liệu cần tôi vô tình bật một video trong máy Vân lên và thật sự sốc khi nhìn thấy hình ảnh người yêu tôi và cô ấy đang lăn lội trên giường. (Ảnh minh họa)

Vân thật thà nói là chính cô ấy đã dụ dỗ người yêu của tôi lên giường vì đã thầm yêu anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Vân bảo tôi xinh đẹp có nhiều cơ hội lấy chồng tốt, còn cô ấy xấu xí khó có thể lấy được người đàn ông tử tế nên mong tôi mở lòng độ lượng.

Những lời của Vân nói rất đáng thương khiến tôi không còn tâm trạng nào mà để đánh ghen nữa. Sau khi tan tầm tôi hẹn người yêu ra quán cà phê để nói chuyện.

Sau đó tôi nói rõ đã biết được chuyện vụng trộm của hai người thì người yêu nói là yêu nhau hai năm rồi mà tôi luôn ngăn cấm chuyện quan hệ nam nữ nên anh ấy đã dễ dàng sa ngã khi Vân mời chào. Anh nói là bây giờ rất hối hận và cầu xin tôi tha thứ và thề sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của hai người nữa.

Khi tôi nói về cái thai trong bụng Vân giải quyết thế nào thì anh ấy bảo không quan tâm, để mặc cô ấy bày ra kế lừa người khác thì tự chịu trách nhiệm.

Vì quá yêu anh ấy nên tôi đã tha thứ và nối lại tình cảm của hai người. Nhưng Vân lại không chịu buông tha mà luôn cầu xin tôi mở lòng khoan dung độ lượng với đứa nhỏ chưa chào đời.

Theo mọi người tôi phải làm thế nào bây giờ?

(ngoclan...@gmail.com)

Chia sẻ