Mời đồng nghiệp nữ đến nhà chơi nhưng chồng tôi lại có hành động khiến tôi nóng mắt, đập vỡ cả bát cơm

H.Dương,
Chia sẻ

Thấy tôi giận dữ, chồng còn chỉ trích tôi bất lịch sự, vô phép tắc.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Hướng Dương thân mến,

Chồng tôi là kiểu người đàn ông tử tế với người ngoài mà hà khắc với vợ con. Không biết ở ngoài anh vui vẻ, nhiệt tình thế nào mà cứ về nhà là "trưng" ra bộ mặt đưa đám, bực dọc. Nghe đồn ở công ty, anh rất được lòng đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp nữ vì bản tính ga lăng.

Hôm chủ nhật vừa rồi, anh mời một người đồng nghiệp nữ đến nhà ăn cơm tối. Vì chồng đã gọi điện trước nên tôi nấu toàn những món ngon. Đến bữa cơm, tôi ngồi đút cơm cho con gái 2 tuổi còn hai người họ ngồi ăn uống rất thoải mái, trò chuyện rôm rả. Cô đồng nghiệp kia hình như mới ly hôn chồng nên đang buồn đời. Chồng tôi còn gắp thức ăn cho cô ta.

Đỉnh điểm là khi anh đút cả thức ăn cho cô ta với lý do: "Chia sẻ nỗi buồn". Cảnh chướng mắt đó lặp lại vài lần dù tôi đã "ném" ánh mắt giận dữ về phía họ. Tức quá, tôi đập luôn bát cơm đang cầm trên tay rồi đuổi hai người họ ra ngoài.

Chồng tôi mắng ngược tôi bất lịch sự, vô văn hóa khi tiếp đãi khách bằng thái độ đó. Mấy ngày nay tôi buồn và giận lắm. Chúng tôi chưa nói chuyện lại với nhau. Sao tôi cứ có cảm giác chồng và cô đồng nghiệp kia có mối quan hệ không bình thường. Tôi nên làm gì đây Hướng Dương? (vinguyen...@gmail.com)

Mời đồng nghiệp nữ đến nhà chơi nhưng chồng tôi lại có hành động khiến tôi nóng mắt, đập vỡ cả bát cơm - Ảnh 2.

Chào bạn,

Hướng Dương rất cảm thông cho tâm trạng bực bội và bất lực của bạn hiện tại. Nhưng nếu bạn bình tĩnh, khôn khéo xử lý vấn đề hơn thì mọi chuyện đã không rơi vào tình thế khó khăn như vậy.

Đầu tiên, bạn nên tìm kiếm cơ hội để trao đổi với chồng. Bạn cần nói với anh ấy nền tảng của một gia đình hạnh phúc, sự tôn trọng, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau sẽ khiến tình cảm vợ chồng được thắt chặt hơn. Anh ấy cần phải có trách nhiệm với gia đình trước khi có trách nhiệm với "thiên hạ". Đồng thời yêu cầu anh ấy giữ khoảng cách cần thiết với những người phụ nữ khác để tránh những mâu thuẫn và nghi ngờ nảy sinh. Nếu nói chuyện trực tiếp khó khăn, hãy gửi mail, tin nhắn hoặc thông qua một người bạn thân thiết của hai người.

Thứ hai, hãy quan sát những thay đổi của chồng như thái độ, cử chỉ, cách ăn mặc, cách nghe và dùng điện thoại. Nếu như thấy bất thường, bạn nên chú ý, theo dõi chồng để tìm ra nguyên nhân. Trong quá trình theo dõi, nếu chưa có bằng chứng xác thực, hãy bình tĩnh, tinh tế để không tự dồn mình vào chỗ khó. Khi nào chắc chắn mọi chuyện mới dùng đến những biện pháp khác.

Bạn cũng có thể nhờ bố mẹ hai bên tác động để chồng hiểu nỗi khổ tâm của vợ và thay đổi dần dần.

Thân chúc bạn an yên.

Hướng Dương.

Chia sẻ