Được mẹ vợ tặng xe ô tô bạc tỷ, chưa kịp mừng thì tôi liền trả gấp sau khi nghe bà thì thầm với vợ
Tôi đem chìa khóa ô tô đặt lên bàn, bảo rằng mình không cần nhận sự thương hại của bất cứ ai.
Gia đình vợ tôi rất giàu có. Bố mẹ vợ kinh doanh nội thất gỗ và vật liệu xây dựng, có đến 3 chi nhánh ở các thành phố lân cận. Anh vợ làm bất động sản, mở công ty thầu xây dựng, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Gia đình vợ chỉ có mỗi vợ tôi là con gái nên rất cưng chiều.
Tôi cũng không hiểu cô ấy yêu mình ở điểm nào. Vì tôi gần như không có điểm gì nổi bật. Xét về ngoại hình, tôi cũng không điển trai. Tài ăn nói không có. Gia cảnh giàu có thì càng không. Bố mẹ tôi đều làm nông, cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc.
Thời gian đầu yêu nhau, tôi bị gia đình vợ phản đối. Tôi nản chí, nói chia tay mấy lần nhưng vợ là người níu kéo. Vì thương con gái, bố mẹ vợ đành đồng ý để chúng tôi đến với nhau trong miễn cưỡng. Sau khi kết hôn, bố mẹ vợ cho vợ tôi căn nhà 4 tầng nhưng chỉ đứng tên cô ấy; tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi không thích bị thiên hạ đồn đại là lấy vợ chỉ vì cô ấy giàu.

Ảnh minh họa
Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc, hòa thuận. Công việc nhà do tôi làm hết. Tiền lương hằng tháng, tôi cũng giao cho vợ quản lí, bản thân chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu cá nhân.
Tháng 3 năm nay, tôi nằm trong diện sa thải của công ty. Trở thành kẻ thất nghiệp, tôi đau đớn, hụt hẫng vô cùng; càng không biết phải làm sao để đối diện với gia đình vợ. Vợ thì luôn an ủi, đồng hành cùng tôi.
Tuần trước, bố mẹ vợ gọi tôi về, cho tôi chiếc xe ô tô 3 tỷ mới mua. Ông bà hi vọng tôi sẽ lái taxi gia đình, kiếm tiền chăm sóc gia đình. Nhất là hiện tại, vợ tôi đang có thai, sau này còn nhiều thứ tiền cần phải chi tiêu. Giây phút đó, tôi đã rất biết ơn và cảm phục sự bao dung của bố mẹ vợ.
Nhưng rồi tôi lại vô tình nghe được câu nói của mẹ vợ với vợ tôi: "Chồng con mà không cưới được con, không bước chân vào gia đình giàu có như nhà mình thì nó làm cả đời cũng không mua nổi mấy cái bánh xe ô tô này".
Tôi sửng sốt, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Ngay sau đó, tôi đặt chìa khóa lên bàn, trả lại xe cho bố mẹ vợ. Tôi bảo mình không cần ai thương hại cả, tôi sẽ tự kiếm việc làm. Vài năm nữa, tôi sẽ mua được chiếc xe ô tô như thế này mà không cần phải nhờ đến sự thương hại của bố mẹ vợ. Nói rồi, tôi xin phép đi về.
Về nhà, vợ mắng tôi là nghèo mà còn sĩ diện; được bố mẹ vợ thương, cho xe ô tô bạc tỷ mà còn từ chối. Cô ấy nói rất khó nghe và chối tai. Tôi bực tức quát lại, bảo cô ấy im miệng thì vợ khóc lóc, gọi điện méc bố mẹ chồng.
Tôi cảm nhận được sự nhục nhã khi phải làm rể nhà giàu. Tôi thương vợ thật lòng nhưng phải làm sao để bố mẹ vợ đừng coi thường tôi nữa đây?