Mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp thế này, bảo sao tôi cứ muốn ở với bà mãi thôi

Milo,
Chia sẻ

Đến tận lúc làm đám cưới mình vẫn không thật sự hợp mẹ chồng, thế mà về sống chung mới nhận ra những điều này.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu dẫu có kể muôn đời cũng không hết. Trong khi có rất nhiều những mâu thuẫn, trái ngược về lối sống, quan điểm thì lại có không ít chuyện cổ tích giữa đời thường. Mới đây, bài chia sẻ của nàng dâu T.N có cuộc sống như mơ tại nhà chồng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của chị em phụ nữ. Sự thân thiết và thấu hiểu giữa hai mẹ con sâu sắc đến mức cô nàng đã phải thốt lên: "Em thích ở nhà chồng hơn nhà mình".

Lần đầu về nhà, hai đứa yêu xa, nghề nghiệp trái ngược nhau nên chắc mẹ cũng không tích mình, mình cũng vậy. Đến lần thứ hai vẫn thế, rồi đến đám hỏi, đám cưới mình vẫn không thích mẹ vì mẹ rất kỹ tính. Mẹ ít nói nên mình tưởng mẹ không ưa mình.

Từ khi cưới xong cuộc đời mình sang trang mới. Mình được ba mẹ chồng chiều như công chúa, thích ăn gì, uống gì cứ nói với mẹ. Sáng ngủ dậy chuẩn bị đi làm là đã có sẵn đồ ăn, thức uống. Mỗi khi có chuyện buồn mẹ thường khuyên mình: "Ủ rũ làm gì, lên nhà thay đồ trang điểm, hẹn bạn đi ăn hay uống cà phê. Buồn là phải ăn ngon mặc đẹp, ăn những thứ bình thường không dám ăn". 

Mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp thế này, bảo sao tôi cứ muốn ở với bà mãi thôi - Ảnh 1.

Có bố mẹ chồng thì việc gì mình cũng cố gắng vượt qua!

Tết đến, ba mẹ chồng đi hơn 300 km về chúc tết bố mẹ đẻ em. Mẹ chuẩn bị mọi thứ từ quà cáp tới lễ nghĩa làm em rất vui! Trên đường đi say xe, ói mửa mà mẹ không than một câu, mình thật sự rất thương mẹ chồng. 

Mình cưới chồng gần nửa năm nhưng mẹ con chưa bao giờ mất lòng nhau, mẹ luôn chăm lo cho hạnh phúc của mình và chồng. Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, mình buồn thì ít mẹ buồn thì nhiều. Ba mẹ đi chơi ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở ăn uống. Đồ ăn mẹ mua, ướp sẵn chỉ việc bỏ lò nướng hay nấu chín là ăn. 

Cãi nhau với chồng không biết mình đúng hay sai nhưng lúc nào cả nhà cũng bênh mình. Mình và mẹ rất hay tâm sự với nhau. Chồng mình ít thể hiện tình cảm nhưng lấy mình về rất yêu thương và chiều chuộng mình, mình nghĩ chắc mẹ chồng nào cũng có chút ghen tị vì trước giờ đó là con trai của mẹ mà!

Hồi anh trai mình cưới chị dâu mình cũng ghen vậy đó nên mình học cách cư xử. Mình viết lên đây hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn khác về mẹ chồng. Mình thích ở nhà chồng hơn nhà mình. Cuộc sống hôn nhân với chồng có lúc mình cũng bế tắc, nhưng có bố mẹ chồng thì việc gì mình cũng cố gắng vượt qua!

Chỉ sau ít giờ chia sẻ, bài viết trên đã đột nhiên trở thành góc tâm sự của chị em làm dâu. Không ít những câu chuyện thầm kín được bày tỏ và đưa người đọc đi đến những cảm xúc khác nhau, hóa ra mẹ chồng lại có thể thú vị đến thế:

Mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp thế này, bảo sao tôi cứ muốn ở với bà mãi thôi - Ảnh 2.

Đối với bố mẹ, con cháu vẫn quý hơn bất kỳ vật chất nào.

Mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp thế này, bảo sao tôi cứ muốn ở với bà mãi thôi - Ảnh 3.

Mẹ chồng luôn là người kết nối vợ chồng.

Mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp thế này, bảo sao tôi cứ muốn ở với bà mãi thôi - Ảnh 4.

Cô nàng này tuy chưa về làm dâu nhưng đã được mẹ chồng chăm bẵm thế này cơ.

"Mẹ em xì tin lắm, thương dâu lắm, dù em có sai rành rành nhưng mẹ nói chứ chẳng bao giờ chửi. Đi chơi lúc nào mẹ cũng gọi điện hỏi bầu có mệt không, mình thương mẹ cực kỳ. Bởi vậy mình nghĩ thương mẹ nhiều thì mẹ con mới vui vẻ, mình có phước có được mẹ chồng như vậy là cuộc đời hạnh phúc lắm rồi" - Chị K.A bình luận.

Cũng cùng tâm trạng xúc động như trên, Facebooker MM chia sẻ: "Mẹ sắm cho mình từ đôi tất chân. Mình ngủ ở phòng bà, lâu lâu bà lại đắp chăn, sờ trán xem có sốt không. Mình đang ngủ dở giấc nên cáu, bà không dám đi mạnh nói lớn để mình ngủ". 

Mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp thế này, bảo sao tôi cứ muốn ở với bà mãi thôi - Ảnh 5.

Chẳng dễ dàng để nói ra một tiếng "thương" giữa những người xa lạ đúng không chị em?

Mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp thế này, bảo sao tôi cứ muốn ở với bà mãi thôi - Ảnh 6.

Mẹ thương con dâu như con ruột thế này mới thật đáng quý biết bao.

Không chỉ hỗ trợ về tình cảm, những bà mẹ chồng quốc dân này còn sẵn lòng hỗ trợ tài chính cho các con: "Bố mẹ chồng ít nói nhưng thương con cháu, cho vợ chồng mình 200 triệu làm ăn. Thỉnh thoảng bà lại dúi vài trăm mua quần áo, bánh kẹo cho con nữa. Hết tiền, xin ông nội là ông cho ngay. Lễ tết 5 năm rồi, con cái biếu bao nhiêu là ông bà mừng lại cho cháu bấy nhiêu". 

Tuy nhiên, vẫn còn đó những mâu thuẫn mà gần như dâu nào cũng sẽ gặp, đặc biệt là chuyện giữa bố mẹ chồng với thông gia. Một người dùng chia sẻ: "Mẹ chồng em chẳng hỏi han ông bà thông gia bao giờ, chỉ khi nào vợ chồng cãi nhau là lại xui con trai gọi điện mách". Hoặc có những chuyện khác biệt về lối sống khó lòng hòa hợp: "Mẹ cứ tự nhiên vào phòng riêng của hai vợ chồng mình, chưa bao giờ khen một món đồ mình mua tặng. Dẫu mình có cố gắng bao nhiêu mẹ cũng chỉ coi đó là điều tất nhiên mà con dâu phải làm, thế nên bao lâu nay mình không thể hòa hợp với bố mẹ chồng được".

Đã qua vài ngày nhưng sức nóng của diễn đàn trên vẫn chưa hề giảm sút. Chị em vẫn thường nói lấy chồng cũng tương đương với lấy cả nhà chồng, chẳng khác nào một canh bạc may rủi: may mắn thì được bố mẹ chồng thương yêu, không may thì đành ngậm đắng nuốt cay cả một đời. Cuộc sống nhà chồng của chị em nhà mình thuộc vế nào? Các nàng hãy chia sẻ câu chuyện cùng chúng mình nhé!

Chia sẻ