BÀI GỐC Chồng chưa cưới phũ miệng: "Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu"

Chồng chưa cưới phũ miệng: "Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu"

Mà hết thảy nguyên nhân cũng chỉ vì chiếc nhẫn cưới đơn giản, rẻ rúng của anh ta.

10 Chia sẻ

Mất mặt với nhà chồng vì cậu em trai ruột

T.L.N,
Chia sẻ

Càng nghĩ tôi càng giận em mình, tôi phải nói sao đây với nhà chồng đây? Em tôi sao lại dại dột làm liên luỵ tới cả nhà vậy chứ?

Thật sự giờ này tôi rất khó xử khi lên đây viết những dòng này, không biết rồi sau những ngày tiếp theo đây tôi phải đối diện với chồng và nhà chồng như thế nào nữa. 

Tôi lấy chồng khi đang là sinh viên đại học năm 3, vì trót lỡ có bầu nên cưới vội. May mắn thay gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt, chồng cũng yêu thương tôi rất nhiều. 

Vì đang mang bầu nên tôi ở nhà phụ giúp mẹ chồng việc nhà, mang tiếng là giúp mẹ nhưng phần lớn công việc là mẹ làm. Lúc nào cũng bảo tôi nghỉ ngơi hoặc đi dạo cho khoẻ, nhưng tôi biết ý nên mẹ làm gì là tôi phụ giúp tiện thể gắn kết tình cảm luôn.

Gia đình tôi thuần nông, quanh năm chỉ trông vào vài ba sào ruộng để nuôi các em ăn học. Kinh tế khó khăn, thương bố mẹ vất vả nên lúc nào cũng canh cánh trong lòng.  

Em trai tôi năm nay cũng 18 tuổi và bố mẹ tôi đang có dự định cho em đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Vì có như thế mới mong có cuộc sống tốt hơn bây giờ được. Số tiền để xuất ngoại khá lớn, lên đên 300 triệu. 

nhà chồng

Thật sự tôi rất biết ơn nhà chồng đã giúp đỡ nhà tôi những lúc khó khăn thế này. (Ảnh minh họa)

Nhà nước hỗ trợ cho vay nhưng vẫn không đủ, vay mượn bà con lối xóm cũng thiếu gần 40 triệu nữa. Đắn đo mãi tôi mới hỏi chồng có thể cho em trai tôi mượn được không, qua đó em sẽ gửi về trả liền.

Hai vợ chồng tôi nói chuyện với bố mẹ chồng, bố mẹ đồng ý làm cho tôi rất mừng. Thật sự tôi rất biết ơn nhà chồng đã giúp đỡ nhà tôi những lúc khó khăn thế này. 

Chỉ còn hai tuần nữa em tôi sẽ bay qua đó, giờ này nó đang hoàn tất thủ tục để đi. Hứa hẹn một cuộc sống mới cho cả gia đình.

Nhưng hôm qua tôi như chết đi vì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói em trai tôi ra Hà Nội không phải để học mà đua đòi ăn chơi này nọ, giờ đang bị công an bắt giữ vì dính vào vụ đánh nhau nào đó. Giờ bố mẹ phải ra đó gấp để lo cho nhà người ta đang ở trong bệnh viện. 

nhà chồng

Càng nghĩ tôi càng giận em mình, tôi phải nói sao đây với nhà chồng đây? (Ảnh minh họa)

Tôi thực sự đứng không vững khi nghe những điều mẹ nói, cả mấy chục triệu lo cho nó ra học tiếng mà nó sao dám hư hỏng như thế. Rồi còn tiền vay của người ta trông vào vài ba sào ruộng, biết bao giờ mới trả nổi. Bố mẹ tôi đã già rồi mà còn chịu khổ như thế nữa, tôi đây phải làm sao? 

Càng nghĩ tôi càng giận em mình, tôi phải nói sao đây với nhà chồng đây? Vay tiền là vay luôn cả lòng tin và tình thông gia. Tôi sợ rằng bố mẹ chồng sẽ có cái nhìn không tốt về nhà mình. Em tôi sao lại dại dột làm liên luỵ tới cả nhà vậy chứ? Giá như nó biết suy nghĩ cho hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ thì không ra nông nổi này. Gia đình đã khó khăn giờ thêm chuyện này sao bố mẹ tôi có thể chịu đựng nổi. 

Tôi thật sự quá phân vân không biết có nên nói ra cho chồng biết để tìm cách giải quyết không nữa. Hiện giờ bố mẹ tôi đang trên đường ra đó, nhưng tôi ở đây như ngồi trên đống lửa. Một phần lo cho em, lo cho nhà người ta, thương bố mẹ và sợ hãi làm sao để trả lời nhà chồng tôi?

Chia sẻ