BÀI GỐC Chồng chưa cưới phũ miệng: "Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu"

Chồng chưa cưới phũ miệng: "Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu"

Mà hết thảy nguyên nhân cũng chỉ vì chiếc nhẫn cưới đơn giản, rẻ rúng của anh ta.

10 Chia sẻ

Tôi như hóa điên khi biết được âm mưu hiểm độc của chồng

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi giận lắm, muốn xông vào lật tung bàn ghế lên cho hả giận. Nhưng tôi sợ người thiệt chỉ là tôi, vì thế tôi im lặng ra về và lên âm mưu, kế hoạch để lật mặt chồng.

Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tôi là kế toán còn chồng làm bác sỹ. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông đường hoàng, tử tế. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng anh luôn biết chăm lo cho gia đình. Khoảng thời gian đầu, chúng tôi sống rất hạnh phúc với nhau. Cho đến hơn 2 năm sau ngày kết hôn, gia đình nhỏ của tôi bắt đầu có những xáo trộn.

Chồng tôi có một người bạn tên M, anh vẫn thường dẫn M về nhà chơi. M đã ngoài 30 mà vẫn chưa chịu kết hôn vì sợ sự gò bó, mất tự do. Tôi quý M cũng bởi tính hóm hỉnh, hay pha trò trong mỗi câu chuyện khiến người nghe thoải mái.

Nhưng thời gian sau đó, M đến nhà tôi nhưng lại dùng ánh mắt khác mỗi khi nhìn tôi. Tôi có cảm giác như mọi động thái của mình đều bị cậu ta chú ý và theo dõi. Đã thế, M lại bắt đầu nói những lời khiếm nhã khiến tôi vô cùng bối rối và lo lắng. Cậu ta khen tôi dáng chuẩn, đã có gia đình rồi nhưng vẫn đẹp như gái đôi mươi. 

Không dừng ở đó nhiều đêm đang lúc ngủ say, tôi giật mình vì nhận được tin nhắn của một số máy lạ với những lời lẽ sướt mướt. Nào là: “Em đã ngủ chưa? Không có chồng ở bên chắc em buồn lắm nhỉ?”. Sau khi kiểm chứng, tôi mới tá hỏa vì biết đó là tin nhắn của M gửi đến. Tôi vội vàng trả lời bằng những câu dứt khoát, yêu cầu M không được gửi những tin nhắn kiểu đó cho tôi nữa kẻo làm chồng tôi hiểu nhầm.

âm mưu

Tôi không ngờ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của chồng. (Ảnh minh họa)

Thấy M ậm ừ đồng ý nên tôi cũng yên tâm và cứ nghĩ mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nào ngờ cách một tuần sau đó, lúc chồng tôi đi trực thì M liền gọi điện cho tôi với giọng gấp gáp.

Cậu ta muốn tôi đến một quán cà phê để nói chuyện về chồng tôi. Vừa lo lắng và hoảng sợ vì không biết chồng mình đã gây ra chuyện gì, tôi vội vàng phóng xe đến ngay. Vừa ngồi vào bàn, tôi giật mình vì bị M nắm chặt lấy bàn tay mà thủ thỉ. Anh ta nói nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh chỉ muốn gặp em nên mới nghĩ ra cách này”.

Chưa kịp tỏ thái độ tức giận trước trò đùa tai quái của M thì bất chợt tôi điếng hồn khi nghe được giọng nói từ phía sau lưng của chồng mình. Anh trừng mắt và hất hết các cốc nước trên bàn. Sau đó chồng tôi lại quát lớn: “Hai người đúng là đồ khốn nạn! Sao có thể gian díu sau lưng tôi thế này chứ!”. Mặc cho tôi hết lời giải thích mình vô tội nhưng anh nhất quyết không tin rồi bỏ đi ngay.

Sau hôm ấy, cuộc sống của tôi như ở trong địa ngục. Mỗi ngày trôi qua, tôi bị chồng dùng những lời lẽ để xúc phạm rất nặng nề. Hết về nhà chửi bới tôi xong, anh lại đi thâu đêm suốt sáng. Bao nhiêu ấm ức bởi tình ngay lý gian tôi không biết phải nói cùng ai, giải thích thế nào để chồng hiểu bây giờ. 

Thế rồi một ngày, tôi nhận ngay cái tin chồng mình ngoại tình với một cô nhân viên của bệnh viện. Khi tôi chất vấn việc đó, anh đã không chần chừ và nói thẳng: “Cô ngoại tình được sao tôi lại không dám!”. Câu trả lời của chồng khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi biết chắc cuộc hôn nhân này không còn gì cứu vãn được nữa rồi nhưng vẫn mong mình có cơ hội để thuyết phục anh.

âm mưu

Tôi im lặng ra về và lên âm mưu, kế hoạch để lật mặt chồng. (Ảnh minh họa)

Một lần tôi đang đi mua quà sinh nhật cho con trai cùng mẹ. Tôi đã tận mắt thấy chồng mình cùng ả nhân tình cùng ghé vào một quán ăn bên đường. Vì quá tò mò nên tôi để mẹ về trước còn một mình âm thầm vào quán đó xem hai người ra sao. Ngồi cách bàn ăn không xa, tôi choáng váng khi cô ta hỏi anh chuyện hai người lén lút với nhau liệu tôi có để yên không? 

Chồng tôi lại cười há hốc miệng bảo rằng: “Em yên tâm đi, vợ anh đã có thằng M lo rồi”. Từng câu, từng chữ của chồng khiến tôi như muốn hóa điên. Thì ra mọi thứ đã từng diễn ra, từ những tin nhắn mùi mẫn mà M gửi đến, buổi gặp đột ngột ở quán cà phê và việc chồng tôi quy chụp nói tôi ngoại tình chỉ là một âm mưu đê hèn.

Chính anh đã dựng nên tất cả màn kịch này để đường hoàng theo đuổi nhân tình mà tôi không hề hay biết. Tôi thấy ghê tởm và sợ hãi chính người đàn ông bao năm mình đã yêu và lấy làm chồng.

Tôi giận lắm, muốn xông vào lật tung bàn ghế lên cho hả giận. Nhưng tôi sợ người thiệt chỉ là tôi, vì thế tôi im lặng ra về và lên âm mưu, kế hoạch để lật mặt chồng. Giờ phải làm như thế nào đây? Ai có kế hay thì mách cho tôi với.

Chia sẻ